03/03/2016
Đơn giản em chỉ là cô bán gạo!
Thấm thoát đã sang năm thứ sáu với bao nhiêu đam mê bao nhiêu tận tụy lo lắng với ngành nghề đơn sơ này.Đi khắp các vùng miền từ Nam Định, Điện Biên , Yên Bái. Rồi vào Hà Tĩnh vào Huế tới đồng bằng sông Cửu Long ở đâu có lúa ngon có gạo sạch là đến. Rồi chút công sức ít ỏi của em cũng được đền đáp. Em mang hạt gạo sạch trắng trong đến với người tiêu dùng.Gan xa các thực khách khó tính nhất cũng biết đến. Gạo nhà em được đưa tới những bếp ăn, trường học phục vụ các em nhỏ, các cán bộ, các chiến sĩ. Niềm vui nối tiếp niềm vui xong đâu đó trong em vẫn phảng phất nỗi buồn vì sao mình vẫn nhỏ bé quá sao sức mình yếu vậy một mình mình có đủ sức cạnh tranh với gạo tẩm hương liệu rồi thuốc chống mối mọt hay không? ???Người nông dân đã phải vất vả một nắng hai sương để làm ra hạt gạo tại sao vẫn có những đơn vị chỉ vì lợi ích đồng tiền làm mờ mắt mà làm những điều trái với lương tâm. Ung thư, bệnh tật từ đâu mà có. Từ chính những thứ chúng ta đang ăn hàng ngày. Ăn rau sạch thì người mua chê xấu, ăn gạo sạch thì chê không thơm. Công nhận cái bọn Trung Quốc nó giỏi nó tốt đầu độc, nó cho người Việt ăn toàn những thứ non mỡ thơm ngọt xanh tươi. Còn ăn xong ra sao là việc của chúng ta. Mình nghĩ ngoài mình ra có đến 99% các mẹ cũng có mối lo lắng quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm như mình? Nhìn con các con thơ lớn lên mỗi ngày. Từ khi biết ăn dặm đến khi con ăn cơm mẹ nào ra chợ mà không tìm rau sạch, thịt sạch, gạo an toàn nấu bột nấu cháo cho con. Mẹ nào cũng dặn dò, tìm hiểu, tets thật kỹ thông tin từ người bán hàng để may mắn sẽ mua được thực phẩm sạch. Mua xong thui chỉ biết trông chờ vào lương tâm người bán. Thấy sợ!!! Nhưng cô bán gạo như mình thì làm được gì. Ngoài tâm huyết về gạo những thứ khác làm sao mình rành hết được cũng lại chung suy nghĩ như các mẹ khác thui. Tâm sự ngổn ngang: sáng nay xem Điều ước thứ 7 của em bé ước mơ được làm nữ tiếp viên hàng không mà thật lòng khóc đến phát cúm cả lên. Thương em khôn xiết. Tất cả những gì viết lên cũng chỉ bởi xúc cảm không ngăn được. Cuối cùng vẫn phải quay trở lại bàn máy tính xem giá lúa gạo thị trường, nghe đt thông tin của khách hàng và điều hành nhân viên. Công việc chỉ có vậy cô bán gạo ạ. Làm sao hãy bán gạo an toàn cho toàn dân được nhờ nhé! Tích Đức về sau và tích thật nhiều tiền để đi tìm đồ sạch.( đi du lịch nữa). Cũng phải đăng thêm cái ảnh cho Xuân!