01/08/2024
An nhon ha xê dooooo, lại là chiếc page siu xàm của A2 đây ạ. Mọi người còn nhớ đến chiếc page này khum ạ (trả lời có cho page đỡ quê nhé:>). Không biết mùa hè của mọi người có zui hong ạ??? Nếu không thì.... Admin cũng không biết phải làm gì nữa (hihi:>). Và đương nhiên mùa hè kết thúc rồi thì mình phải làm gì ạ? Làm gì nhỉ? Làm gì ta??? BINGO là đi học đó ạ=') mọi người có ai thích đi học hong ạ:>? (Admin thì không nhé='D) dù gì thì vẫn phải đi học thôi=) Không lòng vòng nữa thì ta vào chủ để chính nhé (viết xàm mãi thì đâu có đựt^^). Hôm nay thì admin đã nhận được tâm thư của cô Quỳnh Anh gửi đến các bạn A2 đó ạ, mọi người cùng đọc ở phía dưới đây nhé♡👇👇👇
-"Chào A2 nhé,
Chắc hôm nay các con cũng đã biết cô Quỳnh Anh sẽ không chủ nhiệm các con nữa, rằng điều mong muốn của chúng ta chưa đúng như chúng ta kì vọng. Thực ra cô cũng rất buồn, cũng rất nhớ các con và cô sẽ luôn giữ những kỉ niệm đẹp nhất với các con. Mặc dù vậy cô tin rằng 7A2 sẽ tin tưởng vào sự phân công của Ban giám hiệu và phối hợp thật tốt với cô chủ nhiệm mới. Rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau, có thể ở một cương vị khác, một nơi khác và một thời điểm khác. Nhưng sẽ có một điều mà không bao giờ thay đổi, cô sẽ luôn nhớ về tập thể lớp 7A2 (và mong rằng các bạn cũng đừng quên cô nhé). Hãy trở thành một tập thể lớp lớn mạnh, đoàn kết, chăm ngoan và mạnh mẽ nhé.
Cô Quỳnh Anh yêu tất cả các con 7A2 ❤️"
Tập thể A2 có điều gì muốn nói với cô khum nhỉ??? Để lại cmt ở bên dưới nhaaa
(Xin lỗi mọi người vì đăng lại ảnh ạ, admin hết ảnh rùiTvT)