Lagom lifestyle. Collaboration -multi fashion brands Pop up
Address
Hanoi
Opening Hours
| Monday | 09:00 - 21:00 |
| Tuesday | 09:00 - 21:00 |
| Wednesday | 09:00 - 21:00 |
| Thursday | 09:00 - 21:00 |
| Friday | 09:00 - 21:00 |
| Saturday | 09:00 - 22:00 |
| Sunday | 09:00 - 22:00 |
Telephone
Website
Alerts
Be the first to know and let us send you an email when Cafe De home posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.
Contact The Business
Send a message to Cafe De home:
Shortcuts
Category
Our Story
Ai cũng có mơ ước về một ngôi nhà cho riêng mình.Nơi mà ở đó, giông tố phải dừng chân bên ngoài. Nơi ta thấy bình yên và thoải mái nằm gác chân, nghe bản nhạc yêu thích, mặc sức làm điều mình muốn, hay đơn giản chẳng cần làm gì cả.
Tôi thích một buổi sáng thức dậy, căn nhà tràn ngập mùi vị cà phê, 1 giỏ bánh mỳ mới nướng thơm mùi bơ lạc, 1 ít trái cây... Hít hà không khí buổi sáng còn trong trẻo (thứ mà khá xa xỉ ở vùng đô thị đang phát triển như Hà Nội, HCM...)
Tôi cũng rất thích dậy sớm và chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, chuẩn bị cả cơm trưa để mang đi làm nữa.Cuộc sống khá là bận rộn nên đôi khi những điều mình thích lại không được làm thường xuyên mà phải nhường chỗ cho các hoạt động khác mà thường được gọi là :”ĐI LÀM”. Nên nhà thực ra lại không phải là nơi chúng ta dành nhiều nhất thời gian để ở.
Đi cafe là một hoạt động toàn cầu, mà không thể không có ai không biết đến và chưa từng làm.Nếu nói cà phê là loại hạt thần kỳ, một loại hạt mà nếu không có thì rất có lẽ con người có thể đã mất kêt nối với nhau từ rất lâu rồi. Khá nhiều người không thích, không biết uống cà phê, nhưng mấy khi họ lại dùng câu :”Hôm nào đi uống trà đi.” thay cho câu “ Hẹn cà phê cái nhỉ.” Cà phê là một cái cớ để chúng ta có dịp ngồi gần nhau hơn.