01/12/2024
Một buổi Workshop thật nhiều cảm xúc!
🍂Trong một buổi sáng se lạnh của tiết trời đầu đông Hà Nội với những tia nắng ấm nhẹ nhàng lướt qua cửa sổ, dường như cũng muốn chung sức tô điểm cho Workshop Trà ngày hôm nay. Những bình hoa được chuẩn bị từ rất sớm; những chiếc khăn trải bàn nằm mơ màng dưới ánh nắng ban mai; từng chén trà bày ngay ngắn trên bàn, nóng lòng chờ đợi các bạn đến chơi…Tất cả tạo nên một không gian vừa có nét bay bổng, thơ mộng như tâm hồn của những cô cậu sinh viên; vừa có nét hoài cổ, tĩnh lặng bởi những nốt trầm luôn ẩn chứa trong tâm khảm, trong cuộc đời mỗi người…
🍁Và rồi, những vị khách đã đến, họ đến với những tâm trạng khác nhau, người thì buồn ngủ vì mới ngủ dậy; người thì vội vàng chuẩn bị đi học; người thì muốn đến nghe kể chuyện; người thì tìm nơi giải khuây sau một đêm dài chạy deadline…Trên nét mặt của họ đều hiện ra những tâm tình, nỗi niềm khác nhau, dường như ai cũng có nỗi lòng riêng…
🍂Để rồi khi những câu chuyện vu vơ cứ thế nối đuôi nhau từ quá khứ đến hiện tại, hòa trong tiếng cổ cầm trầm lắng, bâng khuâng, cùng hương thơm thanh tao của thứ trà dân gian, đậu trên những nhành hoa e thẹn trong nắng…Tất cả như nhấc bẫng không gian bồng bềnh phiêu du về phía trước mà khuếch đại thời gian mênh mông, khoáng đạt về phía xa. Trong tích tắc, mọi thứ như ngưng đọng, để lại một tiếng vọng trong tim… Và rồi, những nụ cười đã thoáng nở trên môi…😊
🌼Đó chính là thành công vang rội của Workshop khi có thể lan tỏa sự tích cực, lạc quan trong cuộc sống, góp phần đem đến những trải nghiệm mới lạ, thú vị cho những bạn sinh viên. Tuy Workshop còn nhiều thiếu sót nhưng chắc hẳn mỗi chúng ta sau khi ra khỏi cửa đều có những cảm nhận cũng như những thu hoạch bổ ích khác nhau.
🌞Một lần nữa, ban tổ chức xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những vị khách mời cũng như những người đã ủng hộ và quan tâm Workshop Trà và Khoảng lặng tâm hồn trong thời gian vừa qua.🌞
💕Chúc các bạn luôn vui vẻ và bình an!💕