18/03/2025
-Khatvongconghien
NHỮNG MẨU TRUYỆN TÔI YÊU- TRUYỆN VỀ BÓNG HÌNH CỦA MỘT ĐẤT NƯỚC
✍🏻 Nhóm tác giả:
1. Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh
Lớp K26CLCQTKDC
2. Nguyễn Thị Minh Lý
Lớp K26CLCQTKDC
✨ Tôi muốn kể lại cho bạn nghe một câu chuyện.
Chuyện một chàng thanh niên chập độ đôi mươi, gặp cha, gặp mẹ, gặp người thương để nói một lời chào. Không phải là chào tạm biệt, mà là chào từ biệt chẳng biết ngày trở về, không phải là đi một chuyến du ngoạn mà là đi một chặng đường lịch sử để giải phóng dân tộc của mình. Đó là câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh- một câu chuyện của gian truân, khổ cực nhưng lại vĩ đại, hào hùng và nhiệt huyết đến nhường nào. Đó là câu chuyện của cuộc sống nghèo khổ ở nơi đất khách và khoảng thời gian đằng đẵng trong nhà tù thực dân. Đến câu chuyện của một nhà lãnh tụ vĩ đại, một khát khao cống hiến đã mang lại bóng hình cho Tổ quốc.
✨Tôi lại kể cho bạn thêm một câu chuyện…
Chuyện những chàng trai, cô gái nhiệt huyết, lạc quan, yêuđời lại chả kém phần anh dũng, can trường. Những đoàn xe không kính băng băng qua mặt trận, băng qua mưa bom bão đạn. Những đứa bé còi nhom, lướt vun vút qua những mặt trận. Trong câu chuyện ấy, bầu trời không mang vẻ xanh trong với những đám mây trắng bông lững lờ mà mang màu xám cùng những cột khói đen cùng mùi khói nồng nặc cay xè mũi. Nơi ấy, những “dòng sống” đỏ rực đã đổ xuống, những quả bom đã nổ, tiếng súng đạn hoà cùng tiếng máy bay rít chói tai. Nơi mà lời mong muốn cuối cùng của đời người là: “Còn một quả bom này.. Thì mình chung nhau nhé?”. Và cũng chính nơi ấy, ngọn cờ đỏ sao vàng bay phất lên. Nơi ấy là Việt Nam- Tổ quốc tôi yêu.
🥰 Giờ thì kể một câu chuyện về tôi!
Mẹ tôi kể, tôi sinh ra trong một ngày trời cao trong vắt. Đứa trẻ đỏ hỏn, mập mạp cất tiếng khóc đầu đời trong niềm vui hân hoan và tình yêu thương trọn vẹn của gia đình. Lớn một chút, tôi là một đứa trẻ nghịch ngợm và vô tư hồn nhiên đến nhường nào. Tôi thích nghe chuyện bà kể, mảnh tâm hồn của tôi như lớn lên qua những câu chuyện của bà.
Câu chuyện tôi yêu không phải là những mẩu chuyện cổ tích mà là những câu chuyện bà kể về ngày xưa, những câu chuyện về “Đất Nước”. Bà kể tôi nghe về những ngày trốn trong hầm trú khi mưa đạn rơi, những quả cầu lửa đỏ rực như mặt trời đáp xuống những mảnh ruộng mất mùa. Kể về những đứa trẻ vác theo đống rơm to hơn người ở trên lưng, chỉ trực nghe tiếng còi rít là nằm rạp xuống. Bà tôi kể về Bác và những thanh, thiếu niên đã hy sinh cả một đời người để dựng xây Đất Nước…. Câu chuyện của bà in hằn lên tâm trí tôi một lòng tự hào, biết ơn. Và lúc đó, đứa trẻ non nớt trong tôi nhận ra bản thân là ai. Tôi là người Việt Nam, con Rồng cháu Tiên, tôi sinh ra là nhờ nhữngngười anh dũng đã nằm xuống, tôi sinh ra là để tiếp nối, dựng xây Đất nước mà họ dốc tâm bảo vệ. Từ đó trong lòng tôi luôn cảm thấy rạo rực khi nhắc đến Tổ quốc. Tôi muốn được cống hiến như những người thanh thiếu niên trong câu chuyện của bà. Dù là không phải là chiến đấu trên chiến trường nhưng vẫn là đấu tranh và cách mạng, là duy trì những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Là phấn đấu dựng xây Tổ quốc, là yêu thương đồng bào, là hy sinh, sẻ chia cho hạnh phúc chung của cả dân tộc Việt Nam.
❤️🔥🇻🇳Tôi lớn lên với khát vọng được cống hiến, và tôi cũng gặp những người “đồng chí” cùng chung một mục tiêu, một khát vọng như vậy. Đó là các bạn sinh viên tại ngôi trường của tôi - Học viện Ngân hàng, là những cô thanh niên, chàng thanh niên tràn đầy khát vọng, đầy nhiệt huyết, lạc quan, yêu đời và can trường hệt như câu chuyện bà kể. Họ đều đang đấu tranh, để cống hiến vì một xã hội, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Sống để cho đi, cống hiến, sống hết mình cho Đất Nước, cho tương lai dân tộc. Sống để cống hiến, để tỏ lòng biết ơn những trang lịch sử hào hùng. Khát vọng và lý tưởng ấy cũng là một tấm gương đẹp để cho thế hệ trẻ cũng như toàn thể người dân Việt Nam ta để khắc ghi, gìn giữ và noi theo.
—————————————————————
CLB Lý Luận Trẻ - Học viện Ngân hàng
🍭 Địa chỉ: Phòng 204, nhà A2, Học viện Ngân hàng, số 12, Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội.
☎️ Điện thoại: 0982604637 (👩🏻💼Nguyễn Hải Yến - Chủ nhiệm CLB).
💻 Fanpage: https://www.facebook.com/profile.php?id=61565178680898