17/05/2025
Cúc Phương - P1
Vườn Quốc gia Cúc Phương là một nơi đặc biệt trong ký ức tuổi thơ và hành trình làm mẹ của mình.
Hồi học lớp 6 là vừa lên cấp 2 ý, trường mình tổ chức cho 1 chuyến dã ngoại xa thiệt xa đi thăm Cúc Phương. Từ quê mình tới được đây phải hơn trăm cây số. Vì xa quá nên ban đầu mẹ Thủy không đồng ý cho mình đi, cả hội bạn thân phải vào tận nhà năn nỉ gãy lưỡi.
Sáng sớm hôm đó, tụi mình dậy từ tờ mờ sáng, ba lô lỉnh kỉnh tới trường để xuất phát. Cả trường có 2 xe 1 to 1 nhỏ. Gần đến nơi thì 1 xe bị chết máy nên phải chen chúc hết sang xe còn lại. Mấy đứa bị say xe như tụi mình tưởng chết ngất trên đường luôn rồi. Đến nơi thì mệt quá không tham quan gì nổi, vạ vật ở ngay cổng vườn. Nhớ cái Huyền Hòa còn khóc lóc xin thầy cô bắt xe ôm cho nó về nhà chứ nhất quyết "em không đi xe ô tô nữa đâu". Mấy đứa tụi mình bị say xe ô tô nhưng ham chơi, chuyến nào đi về cũng thề sống thề chết "lần sau tao không đi nữa" nhưng không có chuyến tham quan nào vắng mặt. Giá mà hồi ấy đã biết đến Mứt gừng viên xứ Tiên của QNafarm để ngậm mỗi lần lên xe thì đỡ rồi.
Trở lại với chuyến đi thì vì phải đợi xe kia sửa xong nên 9h tối tụi mình mới về đến trường, bố mẹ ở nhà lo sốt vó. Chuyến đi đầu tiên với các thầy cô ở trường cấp 2 của tụi mình sóng gió như thế nên nhớ mãi không quên. Và vì chưa tham quan được gì ở Cúc Phương nên sau này mình rất háo hức được trở lại.
Sau này mình trở lại thật - trong một vai trò hoàn toàn khác. Khi ấy mình cùng các anh ở TAAD đi tiền trạm cho chuyến team building tổng kết cuối năm của tập đoàn. Chuyến công tác 2 ngày 1 đêm chỉ duy nhất có mình là con gái, đi cùng 3 anh trai. Đêm đấy mình còn trêu Bánh Bao hỏi "Anh có ghen không? Nếu sau này em tiếp tục đi công tác như vậy anh có đồng ý không?" Đố mọi người biết câu trả lời của Bb là gì?
Chuyến đấy mình trèo đèo lội suối, đi rừng rất hăng. Ngay khi về phát hiện ra... mình mới có bầu Mig được 1 tháng. Để đảm bảo an toàn, chương trình chính thức sau đó vài ngày mình đành ngậm ngùi ở nhà không tham gia được và tiếp tục để lại 1 niềm mong mỏi phải quay trở lại, không chỉ để tham quan nốt những ngóc ngách chưa kịp tới mà còn khám phá xem tại sao anh Tuấn Anh - người sếp mà mình rất yêu quý và kính trọng - năm nào cũng nhất định phải tổ chức chương trình tổng kết cuối năm của tập đoàn tại đây 😆
Mình dự định dắt Nhật Mig về đây, ngắm bươm bướm, đom đóm và tham quan các khu bảo tồn động vật đã 2-3 năm nay, cuối cùng cũng thực hiện được. 2 mẹ con đã có những trải nghiệm rất tuyệt vời! Gia đình nào yêu thiên nhiên, yêu động vật, thích các hoạt động khám phá, trải nghiệm thì nhất định phải tới Cúc Phương nha mọi người!!!
P.s: đi du lịch nhất định không thể quên mang theo Chanh Sành cho Nhật Mig và Mứt gừng viên cho mẹ ☺️