07/01/2026
Chẳng biết từ lúc nào, mình học được cách nhìn thật sâu vào một người phụ nữ. Không chỉ nhìn thấy họ bằng những thành tựu họ đạt được, số tiền họ đang có, danh tiếng địa vị trong xã hội,…
Mình còn quan sát và ghi nhận họ bằng ánh mắt có còn sáng trong, tĩnh lặng. Hơi thở có gấp gáp vội vàng khi chia sẻ. Cơ thể có ngồi được thật yên hay phải thay đổi tư thế nhiều lần. Làn da có còn được hồng hào, mái tóc có còn bóng mượt.
Bạn không biết đấy thôi, cơ thể của chúng ta thường không biết nói dối, những hành vi, phản ứng trong vô thức dù rất nhỏ cũng đã phản ánh được phần nào trạng thái nội tâm thật sâu bên trong. Chỉ cần để tâm quan sát, chậm lại một chút, bạn cũng sẽ nhận ra được điều gì đang chi phối cách chúng ta đối diện với cuộc sống thường ngày.
Mình đã gặp nhiều người phụ nữ. Có những người rất giỏi, xinh đẹp, giàu có, nhưng ở bên họ mình không yên, mình cũng bị cuốn theo sự gấp gáp, vội vàng của họ dù họ chỉ ngồi yên lặng uống trà. Nhưng có những người phụ nữ, dù họ bận rộn thế nào, nghe điện thoại xử lý công việc liên tục, nhưng mình vẫn thấy ở họ toát ra sự dễ chịu, dịu dàng, điềm tĩnh và an nhiên.
Năng lượng cũng là thứ mà bạn không thể che đậy. Nó sẽ toát ra một cách tự nhiên, phản ánh thực trạng nội tại của bạn. Và năng lượng cũng là thứ dễ lây lan. Trong suốt quá trình tự chữa lành và lan toả tinh thần nuôi dưỡng lại tính nữ, mình ý thức được việc cộng hưởng năng lượng góp phần lớn trong việc thúc đẩy quá trình chữa lành và tự khai sáng của mỗi người. Không phải tự nhiên con người có xu hướng tìm những môi trường thuần thiên nhiên để retreat hay tìm những người thầy có sự tu tập và tiến hoá tâm linh cao để ở gần. Đôi khi chỉ cần ở gần thôi, họ cũng đã tự cảm thấy thân tâm được xoa dịu, an ổn và chữa lành.
Để thấu hiểu một người, thật sự cần lắm những ánh nhìn đủ lâu, đủ sâu. Một cái đầu đầy trí tuệ được góp nhặt qua những sóng gió cuộc đời và một trái tim đầy yêu thương, thấu cảm.
Đừng vội buông lời sắt mỏng mà phán xét, chê bai, tiêu cực với một ai, nhất là với một người phụ nữ.
Chúng ta sinh ra đã là phái yếu, những tâm hồn mềm mại, mong manh dễ tổn thương. Nếu được, hãy chứ chậm lại một nhịp khi buông lời. Ôm nhau một cái khi còn có thể. Và đôi khi chỉ là sự yên lặng, hiện diện cống hiến cho nhau.