13/06/2026
NHỮNG LỜI HỨA... BẠN KHÔNG NHẬN RA
Gần đây nổi lên vụ những lời hứa của nhân viên bán thẻ nghỉ dưỡng dồn con người ta đến đường cùng và phải tìm đến cái chết. Thực ra, ở đời có rất nhiều lời hứa như vậy, đều dẫn bạn đến chỗ chết, chỗ khuynh gia bại sản... nhưng bạn lại không hề nhận ra 😂
Để tôi lấy vd cho các bạn.
Gần đây, cũng lại có 1 bài được chia sẻ tôi xin copy lại
"Chính xác . Tui là một minh chứng ngu ngốc cho việc uống thuốc tránh thai 8 năm . Khi có u xơ tử cung khám bv phụ sản trung ương hỏi bs có nên uống thuốc tránh thai hằng ngày không? Bs bảo uống tốt chứ sao không, và cái ngu đó kéo dài tận 8 năm cuối cùng mọc u vú đi khám đã ung thư vú gd3.
Khi điều trị đc bs chuyên khoa K cấm triệt để biện pháp uống thuốc tránh thai nó 1 phần nguyên nhân gây ung thư . Khi hỏi ra các chị em đồng bệnh ut vú thì 10 phải cỡ 8 người cùng nguyên nhân giống tôi.
Rất muốn kiến thức bạn chủ top tuyên truyền rộng dãi các bạn nữ đang uống đọc đc dừng ngay . Hãy dùng bao hoặc sakura nhé!
Mình trích comment của 1 bạn trong bài viết của mình.
Không muốn U vú, U nang, U xơ, U tuyến giáp thì suy nghĩ cho thật kỹ. Phụ nữ mà rối loạn kinh nguyệt, tắc nghẽn thì coi như...
Hơn nữa cây que mấy triệu/lần lợi nhuận lớn vậy thì chị em...tự hiểu đi ạ.
Chị em nào có trải nghiệm mình chia sẻ cho những chị em khác nhé."
Chúng ta bị lừa quá dễ hay vì chúng ta không có cách nào khác đành cua chân bước đại?
Tôi quen rất nhiều người sức khoẻ dặt dẹo, u tuyến giáp, u tử cung nhưng hàng ngày họ uống thuốc tránh thai đều. Có nói họ cái đó hại lắm thì họ cũng chỉ ừ chứ biết làm sao. Tôi nghĩ rằng nhiều người không phải họ k cảm nhận được mà vì họ ở cái thế ko có lựa chọn. Ngày nào chồng nó cũng vật ra không uống thì cũng toi. Các ông chồng thì lại đều gia trưởng, phải chiều các ông theo cách các ông muốn, miễn bàn, không tao đi tìm con khác là do mày hết. Thôi thì các chị em nào yếu bóng vía thì chịu trận thôi. Nhưng nên nhớ, thân thể này của bạn, bạn bị sao thì bạn chịu thôi.
Còn nói về thuốc có hại hay không, cũng có rất nhiều người tin bsi, rất nhiều người điều trị rối loạn kinh nguyệt bằng uống thuốc tránh thai. Đây chính là bị lừa mà không biết. Và họ nói như một lời hứa rằng "không sao đâu, tốt mà". Bạn tin là đúng cho đến khi bị bệnh, đến cuối đời, bạn vẫn không biết mình bị lừa.
Một thứ ức chế sự hoạt động tự nhiên của cơ thể thì tốt ở chỗ nào? Chỉ có bị "hứa" bởi những người có mác thì người ta mới không phản tỉnh, không biết đâu đúng đâu sai.
Không chỉ có vde thuốc tránh thai, vô vàn vấn đề người ta cũng hứa như vậy. Trà C2 mát gan kiểu gì khi nó làm bằng đường tinh luyện, mì tôm cho bữa ăn lành mạnh kiểu gì khi nó là bột khoai mì + hương liệu + ... +, viên sắt bổ máu kiểu gì khi nó phải qua bao nhiêu quá trình tổng hợp - nó chỉ có thể đi thẳng xuống bồn cầu chứ không đi thẳng vào máu như bạn nghĩ... Tất cả chỉ là lời hứa. Họ không mất gì khi hứa, họ chỉ có được nên hứa rất nhiều, rất chắc chắn. Những lời hứa đầy trên tv, đầy trên mạng, đầy trong siêu thị, đầy trong ...
Một người thợ hồ hàng ngày ăn mì tôm sống để tiết kiệm tiền chữa bệnh cho vợ và có tiền cho con ăn học. Tưởng là một phương án rẻ nhưng thực ra rất đắt. Cũng bởi vì họ tin những lời hứa trên tv.
Lại còn vụ uống thuốc an thần/ trầm cảm để trị mất ngủ nữa. Tôi cũng đã quen quá nhiều ng bị nó làm hại. Người ta nói không có vde gì đâu, cứ yên tâm uống đi. Rồi đến khi bạn như một con nghiện, thiếu thuốc không chịu nổi, nhưng cơn vật vã thật kinh khủng. Nhẹ thì trông họ lờ đờ như người thiểu năng, phản ứng chậm, mặt cứ lơ ngơ, suốt ngày chỉ thích nằm. Nhưng chẳng ai trong số họ nghĩ vde do thuốc cả. Vì nó đã được hứa bởi những người xã hội tin.
Có những thứ họ hứa mà tác dụng phụ đến ngay nhưng vì tin nên bạn không thấy, có những thứ bạn thấy nhưng sau cả chục năm thì cũng chẳng ai nghĩ do những thứ họ đã hứa.
Tóm lại, chúng ta quá dễ tin, tin một cách dễ dãi, người ta nói j cũng tin ngay. Ví như mẹ tôi, nói bà đừng dùng mì chính, hạt nêm vì nó độc. Bà nói người ta làm ra để ăn mà bảo độc. Không chỉ mẹ tôi, tôi gặp nhiều bà rồi, họ sống bằng niềm tin & lời hứa. Thời bây giờ đã khác, nhiều thứ làm ra vì mục đích kinh doanh là chính, ăn hay không với họ không quan trọng, tiền bạn trả cho họ mới quan trọng. Đừng ngây thơ nữa.
Lại có 1 thế hệ vừa dễ tin, vừa quá thờ ơ với sức khoẻ bản thân. Vì rất nhiều bạn trẻ bây giờ biết là hại nhưng vẫn ăn, quan trọng là ngon. Thế mới nghiện Nam Ngư, trà sữa, que cay... cho đến ngày suy thận họ vẫn vô tư.
Thế mà Trạng Đao nó bảo ai muốn tóc đen lâu dài thì nên ăn Hà Thủ Ô trước 35 tuổi, đừng đợi già mới ăn Hà Thủ Ô thì chẳng ai tin. Chắc vì Trạng Đao ko đáng tin. Họ lại nghi Trạng Đao lừa họ. Hay là khó tin thật vì cái này nó ảo. Vì ăn bây giờ mà tận chục năm sau mới biết kết quả, mà dù 40-50t tóc lỡ chưa bạc thì cũng k biết do đâu để mà tin.
Thôi đừng dại nữa nhé!
Đừng tin bố con thằng nào!
Nhưng bản thân lại không đủ tự tin chính mình thì tin ai đây, sống sao đây?
Thôi vào app mà đọc đi để cho tự tin dần.
Những ai tự tin hơn từ khi đọc app thì giơ tay cái coi.
Trạng Đao - Bí Mật Thực Dưỡng