28/02/2016
CRAAC CHỈ PHỤC VỤ XÔI CHÁY TRONG THÁNG 3-THÁNG 4
Các bạn thân mến,
Khi quyết định làm dự án này với biết bao áp lực từ gia đình, xã hội, và các cơ hội.
Chúng mình đã tự nhủ nhất định sẽ tạo ra 1 nhà hàng của riêng mình, nơi mà ai cũng được thoả niềm đam mê với ẩm thực, đặc biệt là ẩm thực Việt Nam vô cùng đặc sắc. Nơi mà các bạn trẻ Việt sẽ vào nhiều hơn là Gogi house (cửa hàng lúc nào cũng đông kín bàn), 1 nơi mới mẻ mà các bạn có thể tự hào dẫn bạn bè quốc tế vào. Đó, Việt Nam cũng nhiều món ngon lắm, k chỉ có Bánh mì đâuuu :)
Thế đó các bạn.
Thời gian vừa rồi là 1 khoảng thời gian khó khăn nhất và cũng hạnh phúc nhất đối với gia đình nhà Craac. Bạn bè, khách hàng luôn yêu quý và ủng hộ hết mình. Theo con số thống kê trong 1 năm hoạt động vừa qua có đến 90% khách hàng quay lại sử dụng sản phẩm, và có đến 80% hài lòng và rất hài lòng. Đây là bước khởi đầu không phải quá xuất sắc nhưng thật sự cũng là con số tốt so với mặt bằng các start up về nhà hàng, dịch vụ (Ngoài những cửa hàng có chống lưng tài chính mạnh, hoặc có vốn đầu tư lớn). Đó thật sự là một niềm tự hào nho nhỏ của team Craac chúng tớ.
Thời gian sắp tới, Craac có nhiều dự định.
1. Cơ cấu lại nhân sự
2. Phát triển doanh nghiệp (cái này xin tạm bí mật)
Vì vậy, để đảm bảo tốt nhất chất lượng cũng như dịch vụ, trong 2 tháng tới Craac chỉ nhận đơn Xôi Cháy (món ăn 100% khách hàng khen siêu ngon) để khách hàng đỡ nhớ Craac. Craac tạm dừng nhận đơn về cơm cháy. Mong các bạn hiểu và luôn ủng hộ cho Craac.
P.S: hôm nay vì quá bận rộn, Craac có phải làm 1 bạn khách phật lòng, bạn có đến cả 190B Tây Sơn, và nhắn tin nhiều lần, nhưng Craac vẫn miss đơn bạn, thay mặt bếp và toàn thể mọi người, mình xin nhận lỗi và mong bạn thông cảm và yêu Craac như xưa. Craac thật sự xin lỗi về sự cố đáng nhẽ k nên xảy ra đó. Mình sẽ kỉ luật bạn bếp, chứ mong bạn đừng giận Craac.
Các bạn nhớ nhé, Craac sẽ phục vụ Xôi Cháy cho các bẹn :)
Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.
Chúng mình nhất định sẽ rực rỡ