04/03/2025
XÔI TRẮNG MẮM TÉP KÉN RỂ – CHÀNG NÀO MỚI LÀ ĐỊNH MỆNH?
Trong cái làng Đậm Vị, có nhà 9NGON nổi tiếng khắp vùng nhờ hai cô con gái xinh đẹp và đậm đà. Cô chị là Xôi Trắng Mắm Tép, đến tuổi cặp kê, nết na thì khỏi bàn nhưng mãi chưa chịu lấy chồng. Cô em là Bún Trộn Mắm Tép, tươi trẻ, duyên dáng, mới mười tám xuân xanh mà cũng chưa thấy bóng dáng ai.
Ông 9NGON vò đầu bứt tai:
— Con gái lớn thế rồi mà cứ kén mãi! Bà xem tính sao đi chứ!
Bà 9NGON phe phẩy cái quạt nan:
— Thì chúng nó bảo phải hợp vị, không hợp là không ưng.
Thế là ông bèn mở cuộc thi kén rể, rao khắp làng trên xóm dưới:
"Chỉ tuyển đồ uống, đậm vị là duyệt!"
Các chàng đồ uống tấp nập kéo đến, từ Trà Chanh xóm Đình mát lịm đến Nước Ép Cần Tây mặt xanh rớt. Cô chị Xôi Trắng Mắm Tép thử hết lượt, nhấp môi cái nào cũng chỉ khẽ nhăn mày:
— Nhạt!
Đến lượt chàng Soda Chanh Sả bảnh bao, bọt tung trắng xóa cũng xung phong, nhưng cô lại lắc đầu:
— Chua!
Ông 9NGON thở dài, tưởng cuộc thi này tiêu luôn rồi, ai ngờ một sáng đẹp trời, chàng Cafe mặc sơ mi đen lịch lãm, ánh mắt sâu thẳm bước vào. Chàng cúi chào lễ phép:
— Cháu là Cafe, con trai chủ quán Cafe ăn sáng kiêm cơm trưa ở đầu làng.
Cô Xôi thoáng đỏ mặt, nhấp một ngụm, vị đắng nhẹ mà thơm nồng, hậu vị ngọt ngào lan tỏa. Cô nhìn chàng, đôi má hây hây:
— Đậm!
Ông 9NGON vỗ đùi cái đét:
— Đậm thế này là duyệt!
Thế là đám cưới tưng bừng mở hội, thực khách nào ghé quán của chàng Cafe cũng phải trầm trồ:
— Xôi Mắm với Cafe đúng là duyên trời định, ăn vào cứ gọi là phê tới nóc!
Còn cô em Bún Trộn Mắm Tép, chuyện tình duyên sẽ ra sao, hồi sau sẽ rõ… 😆