15/03/2026
Có người hỏi tôi: Bạn thích uống TRÀ hay CAFE?
Thật ra sở thích cũng thay đổi theo từng giai đoạn.
Tôi biết đến trà sớm hơn. Từ nhỏ đã quen với hình ảnh Ba mỗi sáng hãm ấm trà xanh, sau bữa ăn lại nhấp vài ngụm. Ba còn bảo nước trà rửa mặt bớt mụn – nghe rất “tâm lý”, nhưng lúc đó tôi chỉ thấy… đắng nghét.
Lớn lên, bắt đầu quen phố xá với những câu cửa miệng : “Đi cà phê hông, bữa nào cafe ?” Nhưng trớ trêu là tôi lại dễ bị say cafe. Thỉnh thoảng muốn tỉnh táo làm việc vẫn gọi một ly cafe sữa thật nhiều sữa… rồi y như rằng lại lâng lâng.
Và thế là tôi chọn cho mình các loại trà uống phù hợp : Trà xanh, hồng trà, trà Ôlong
Cho đến khi Tôi tìm hiểu sâu hơn về văn hoá Trà, học cách pha, cách thưởng trà, tôi mới ngẫm nghĩ lại à vì sao Ba và các bậc tiền bối thường ngồi quanh bàn trà nhỏ mỗi sáng, nhấp những chén trà nhỏ trò chuyện cười, gật gù vẻ tâm đắc lắm.
Âu tại thời điểm này cũng đã có câu trả lời.
Còn bạn thì sao?