09/08/2026
Có những giai đoạn trong đời, mình chẳng gặp biến cố gì quá lớn…
Chỉ là chuyện này chưa xong, chuyện kia lại tới. Một vài cuộc gọi, vài tin nhắn, vài khoản phải lo, vài chuyện chẳng biết kể cùng ai… cứ thế dồn lại trên vai.
Đến một ngày tự nhiên thấy mệt.
Không phải vì một chuyện quá lớn, mà vì quá nhiều chuyện nhỏ cùng lúc.
Thôi thì những ngày như thế, cho phép mình chậm lại một chút. Không cần lúc nào cũng phải mạnh mẽ, cũng chẳng cần cố tỏ ra “ổn”.
Mệt thì nghỉ. Buồn thì cứ buồn một chút.
Rồi mai lại dậy, pha ly cà phê, làm những việc cần làm…
Cuộc sống vẫn tiếp tục, và mình cũng vậy. 🌿
Chúc các bạn luôn tìm được những hành trình mới, nhiều điều mới mẻ để mong chờ!