24/09/2024
𝐊𝐲̃ 𝐒𝐮̛ 𝐊𝐢𝐞̂́𝐦 𝐍𝐠𝐚̀𝐧 $/ 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐕𝐚̀ 𝐐𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 Đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐓𝐮̛̀ 𝐁𝐨̉ Đ𝐞̂̉ 𝐊𝐡𝐨̛̉𝐢 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐓𝐮̛̀ 𝐂𝐨𝐧 𝐒𝐨̂́ 𝟎!
Từ một cô kỹ sư Logistics với tấm bằng loại Good trở thành cô gái bán “Sữa Hạt”, nghe có vẻ đang đi ngược với sự phát triển của xã hội chăng?
Câu chuyện bắt nguồn từ khoảng thời gian 1 năm trước. Mình là cô gái hằng ngày khoác lên mình những chiếc áo vest, áo sơ mi đóng thùng quần jean với giày thể thao cầm ly nước ép trên tay bước tới văn phòng với một phong thái rất tự tin. Người người nhìn vào xuýt xoa vì nhìn đúng kiểu nhân viên văn phòng, nhưng mọi người đâu biết là sau cánh cửa văn phòng thì nó chỉ toàn là những deadline, trouble, meeting…
Nơi mà chỉ toàn giấy tờ, và những con số.
Bước vào lúc 9h sáng bước ra 9h tối, dắt xe ra về với một thân thể khô héo, ko còn sức sống, tất nhiên là tâm hồn khô héo thì móc đâu ra tình yêu. Tôi không hiểu tại sao lại có thể về tới nhà trong khi tâm trí của mình đang trôi vô định, ko có một suy nghĩ nào cụ thể (đại loại kiểu như là não và tâm trí của tôi đã thoả thuận vs nhau là não mày tự kiếm đường về nhà, tâm trí tao mệt rồi )
Và ngay giây phút đứng đợi đèn đỏ sau buổi tan làm ngày hôm đó mình thấy bầu trời có trăng rất sáng, ánh đèn đường lấp lánh nhiều màu sắc rất náo nhiệt, Saigon về đêm thật sự rất đẹp. Ấy vậy mà một tâm hồn trẻ như mình lại chôn chân trong một nơi nào đó, ngày qua ngày chỉ tồn tại, cơm hàng cháo chợ và lặp lại mọi thứ như vậy.
Cảm giác ngột ngạt tràn lên tâm trí tôi, cảm giác đó khiến tôi thấy mình thật tệ, thật bất lực.
Và rồi chuyện gì tới cũng đã tới, tôi ôm giấc mộng tự do cuộc đời, không vì ai mà phải rời đi, không cần phải nhìn thái độ ai mà sống. Tôi muốn được khám phá nhiều thứ mới mẻ, muốn có thời gian làm những công việc tôi đam mê và quan trọng nhất là đi trả lời cho câu hỏi đi tìm giá trị thực bản thân “ Nếu không có công việc ổn đinh thì liệu mình có tồn tại được không”. Và sau khi nghỉ việc tôi chọn cho mình con đường riêng.
Câu chuyện “ vỡ mộng ảo “ nó bắt đầu từ đây.
Một đứa chưa có kiến thức đi làm kinh doanh, giải thích câu nói trên thì thầy tui có nói một câu là “ Nếu không có kiến thức mà đi làm kinh doanh thì cái bạn nhận được cũng chỉ là KINH NGHIỆM” nó như một cú tát với một người có tính độc lập như tôi.
Tôi không tin vẫn lao vào làm “chủ khổ” cho công ty TNHH Momita ( Một Mình Tao)
Tôi làm từ tờ mờ sáng, tới 12h khuya vẫn chưa hết việc. Tôi thấy mình còn khổ hơn cả công nhân, công nhân người ta còn có thời gian ăn uống nghỉ ngơi, đi chơi với bồ. Còn tôi thì một thân một mình con gái lao vào trò chơi “ Khởi nghiệp” mà không có một tấm bảng hướng dẫn chơi game. Tôi từng bước mò mẫn hỏi người này ít người kia xíu rồi chắp vá nó. Chưa kể tới kinh doanh mà chưa biết cách CSKH, SALE, MARKETING, UPSELL…
Từ một đứa tháng nào cũng dc ting ting một cục tiền chuyển sang đứa đi nhặt tiền lẻ, những ngày đầu thật sự mình hoang mang và nghi ngờ bản thân, e rằng bước đi này hơi sai sai chăng.
Và rồi sau chuỗi ngày làm nô lệ cho chính mình. Tôi trăn trở tìm cách để đột phá, không thể nào mà nằm chờ chết được, vậy là mình khao khát tìm một người thầy để đi theo học hỏi với mong muốn phát triển bản thân tìm kiếm cơ hội để đột phá công việc kinh doanh hơn.
Tôi tham gia khoá học kinh doanh, khoá livestream tiktok, khoá bán hàng với giá 9-12triệu/ khoá. Từ một gà mờ tôi được học những kiến thức vô cùng hữu ích, giá trị mà có thể biến nó thành tiền chỉ bằng 1 bước là hành động. Đúng là đồng tiền đi liền chất lượng, kinh nghiệm để xây dựng nên quy trình để tạo nên một đế chế triệu $, và tạo hệ sinh thái trong mô hình kinh doanh mà những người chơi game này ai cũng ao ước có được.
Thế giới của chúng ta có vẻ như vẫn êm đềm, và ổn định, nhưng ngoài kia thế giới vẫn đang vận động phát triển với tốc độ chóng mặt. Chắc hẳn thời đại này ai cũng sắm cho mình những phụ kiện hiện đại nhất. Nhưng lại giữ cho mình những tư duy cũ, ko muốn update bản thân, trói mình bởi những cái mình biết và giữ cho mình một phiên bản cục gạch thì sớm muộn thôi, xã hội sẽ đào thải bạn khi bạn k có giá trị đóng góp.
Có những người khủng khiếp hơn là sau khi tốt nghiệp xong là đóng cửa tri thức, không muốn tham gia vào bất cứ khoá học dù là cho mục đích công việc hay là nâng cấp bản thân. Rồi thả nhẹ vài câu như” ôi dồi ôi, toàn lùa gà ấy mà” “ đa cấp đừng nghe nó lừa”. Không hiểu nổi là các bạn có cái gì để sợ mất trong khi chả có cái gì, mà cứ sợ bị lừa, bị lùa gà vậy?
Hãy tự tìm đường cứu mình trước khi tự đào hố chôn mình.
Tôi rất muốn những người thân, bạn hữu của mình biết tới và được ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng tích cực và có động lực để sống cuộc đời mà bạn muốn nó “phải là” chứ không phải cuộc đời mà nó “đang là”.
“NĂNG LƯỢNG LÀ NGÂN LƯỢNG”
Môi trường sẽ quyết định bạn là người như thế nào. Bạn không thể phát triển trong môi trường 1 mình bạn, bạn phải quan sát nhiều, lắng nghe nhiều, cho đi nhiều, để biết được mình đang có gì, và thiếu gì để tập trung phát triển bản thân. Bạn tốt lên thì xã hội mới có cơ hội tốt lên được, đừng chờ ai đó khen mình rồi mình mới khen lại người ta.
Vậy nên khi các bạn đọc đến đây thì đừng quên thả tym cho tôi, để tôi biết những ai đang thực sự quan tâm và muốn thay đổi bản thân.
Tôi đã làm được sau hơn 1 năm?
Tôi đang xây dựng một mô hình hệ sinh thái mini cung cấp các giải pháp cho mô hình kinh doanh sữa hạt. Sản phẩm chính tôi là Hạt dinh dưỡng nhập khẩu. Xoay quanh đó là cung cấp khoá học chia sẻ về kinh doanh sữa hạt, cung cấp nguyên liệu, dụng cụ, máy móc thiết bị…(101 nguồn thu nhập lẻ từ công việc kinh doanh khác)
Nếu bạn đang trong giai đoạn khởi nghiệp như tôi, tôi mong muốn được kết nối giao lưu học hỏi với các bạn và những anh chị bậc tiền bối đi trước để kết nối chia sẻ.
Còn dưới đây là một tấm vé cao quý để được đi học để tôi có thể nâng cấp khả năng bán hàng của mình.
Số tiền của khoá học là 8.999.000đ
Do anh Mai Quốc Bình trực tiếp đào tạo 3 ngày.
Và tại sao tôi trân trọng tấm vé này và cho nó là tấm vé cao quý? Vì nó có sự đóng góp của 1 nhóm cộng đồng học viên ưu tú của tôi. Đã tin tưởng share học phí để cho tôi đi học và về chia sẻ lại cho họ. Tất nhiên là tôi phải có giá trị như thế nào mà họ lại tình nguyện đưa tiền cho tôi đi học? Tất cả mọi thứ bắt nguồn từ sự chia sẻ, trao giá trị trước.
Và một điều chắc chắn với mọi người là tôi sẽ trao truyền lại những kinh nghiệm quý giá cho cộng đồng của tôi, để cùng giúp nhau đi lên.
“Hãy dám thử thách bản thân. Đôi khi, điều chúng ta sợ nhất lại là cơ hội lớn nhất để trưởng thành” Loan Hoàng.