03/07/2026
🌿 Mỗi người đều có một hành trình. Và hành trình của em Thắng là một câu chuyện về niềm tin và hy vọng
Sinh năm 2000, Thắng là một thành viên của đại gia đình T&T FOOD KT.
Dù mang trên mình những khiếm khuyết, em chưa bao giờ để hoàn cảnh quyết định tương lai của mình. Trái lại, em luôn xuất hiện với nụ cười, sự lạc quan và nguồn năng lượng tích cực, sẵn sàng tham gia mọi hoạt động của nhóm, đó là điểm sáng trong cách sống của em.
Điều khiến anh em chúng em quý nhất ở Thắng không chỉ là sự chăm chỉ, cố gắn, mặc dù còn nhiều khó khăn, có ý chí không ngừng vươn lên.
Em đã tốt nghiệp Trường THPT Chuyên biệt tại TP. Hồ Chí Minh. Nhưng với Thắng, đó chưa phải là đích đến. Ước mơ của em là được bước vào giảng đường đại học, theo đuổi ngành Công nghệ Thông tin để tự xây dựng tương lai bằng chính năng lực của mình.
Có những con đường bằng phẳng, cũng có những con đường phải đi bằng rất nhiều nghị lực.
Thắng đang chọn con đường thứ hai.
Mỗi ngày đến xưởng trà gừng, em luôn thể hiện bằng tất cả sự nhiệt tình, luôn hòa đồng, vui vẻ, lan tỏa tinh thần tích cực đến mọi người. Nhìn em, chúng tôi càng tin rằng: khi một người không từ bỏ chính mình, thì tương lai vẫn luôn rộng mở.
T&T FOOD KT không chỉ là nơi làm ra những hũ trà gừng, mà còn là nơi những ước mơ được nuôi dưỡng, những con người giàu nghị lực cùng nhau bước tiếp.
Cảm ơn em, Thắng, vì đã cho anh em và mọi người thấy rằng: khuyết tật có thể làm đôi chân chậm hơn, nhưng không bao giờ ngăn được một trái tim biết ước mơ và không ngừng tiến về phía trước. ❤️🌿