20/05/2026
Đôi dòng tâm sự… 🤓🤓
“Người ta hay bảo mẹ bỉm ở nhà trông con là sướng, chỉ việc ở nhà ăn ở không có chồng đi làm về đưa tiền cho tiêu Sài!”🥺
Mà thật ở nhà chồng đưa tiền cho tiêu thật mà chưa Sài gì cho bản thân thôi hâhha 😝
Chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt và chỉ có những mẹ bỉm mới hiểu những công việc không tên nó cứ luẩn quẩn cả ngày, đơn giản việc chăm sóc bản thân thôi đã tiêu tốn rất nhiều thời gian, đây còn là việc chăm sóc một em bé phải kĩ hơn rất nhiều! Kể sương sương mấy việc:” giặt giũ, cơm nước, rửa chén, quét nhà, nấu đồ ăn cho con, cho con ăn, thay bỉm, tắm rửa,… “ chỉ thua osin mỗi cái tên thôi🥲! Chưa hết đêm tới phải thức hôm thức khuya cùng con, có đêm con quấy khóc cũng chỉ mẹ dỗ, một đêm có khi phải thức 3-4 lần ôi muốn tỉnh ngủ nguyên đêm luôn đó.😜 Ông chồng nào hiểu được chia sẻ cho thì gia đình còn yên ấm, còn ông nào mà không phụ được gì mà còn trách vợ xấu như này như kìa thì vợ hắc hóa cũng không có gì bàn cãi. Mà nhiều mẹ bỉm rất giỏi còn biết phụ chồng về kinh tế - đó là một nỗ lực rất lớn cần được mấy ông chồng trao bằng khen.🤩
Chung quy lại phụ nữ không sợ khổ, chỉ mong được thấu hiểu. Đừng nghĩ kiếm tiền thôi đã đủ, hành trình gia đình cần phải chia sẻ, thấu hiểu và yêu thương. Và mẹ bỉm chỉ cần thấy con vui vẻ là bao muộn phiền cũng sẽ tan đi hết!🥰🥰 hành trình này của mình cũng có thời hạn, con lớn rồi mình lại được b**g lụa lại thôi nhé hihi☺️
Chúc cho mọi gia đình luôn biết thấu hiểu và hạnh phúc 😍