Gian hàng nhà Sóc

Gian hàng nhà Sóc 🌿 Mẹ 3 con Đồng hành cùng phụ nữ U40+ bận rộn
💜 Xây dựng lối sống Trẻ–Khỏe–Đẹp
✨ Khỏe để sống chất

Tới công chuyện với ông chồng chuẩn bị sinh nhật 29t lần thứ 3.Lần đầu tiên hỏi vợ ơi vitamin của Anh đâu, ok có ngay và...
05/09/2026

Tới công chuyện với ông chồng chuẩn bị sinh nhật 29t lần thứ 3.
Lần đầu tiên hỏi vợ ơi vitamin của Anh đâu, ok có ngay và liền, tưởng gì chứ giữ vững phong độ vợ chi tất, gần U50 vẫn dại trai
Còn bà nào giống tui thì vào điểm danh 🤣🤣🤣

03/09/2026

CÓ NHỮNG NIỀM VUI ĐẾN RẤT BẤT NGỜ… ❤️

Dịp lễ này, cả nhà có một món quà thật đặc biệt từ cậu con trai lớn: một bản nhạc con đàn tặng cả nhà. 🎶

Chỉ vài phút ngồi nghe con đàn thôi mà bao nhiêu mệt mỏi trong mẹ như được xua tan.

Và cũng chính trong những khoảnh khắc rất nhỏ như thế, mẹ nhận ra: mình đang học cách đồng hành cùng con lại từ đầu. Bởi vì

Con đầu thường là đứa trẻ mà ba mẹ đặt nhiều kỳ vọng nhất. Vì con là anh cả, là tấm gương để các em nhìn vào. Mẹ cũng từng như vậy.

Mẹ luôn muốn con phải cố gắng hơn, phải có trách nhiệm, phải làm xong việc nhà, phải bớt ham chơi…

Cho đến một ngày mẹ nhận ra: Con không còn dám chia sẻ và nói thật với mẹ. Không phải vì con không yêu mẹ, mà có lẽ vì con sợ.

Sợ mẹ la. Sợ mẹ thất vọng. Sợ mẹ lại nói: “Con chưa đủ cố gắng…”

Trong một buổi thiết lập mục tiêu định kỳ đầu tháng, chị Nguyen Thi Quynh Anh đã hỏi: “ Thời gian nào trong ngày em thật sự dành cho con?” Mẹ đã mất 30 ngày… rồi 60 ngày… vẫn không có một câu trả lời rõ ràng.

Thì ra, mẹ vẫn ở bên con mỗi ngày, nhưng chưa chắc đã thật sự đồng hành cùng con.

Mẹ bắt đầu thay đổi. Không áp đặt con phải trở thành người mẹ muốn. Thay vào đó, mẹ khơi gợi sự tò mò trong bạn:

“Tương lai con muốn trở thành người như thế nào?”

Mẹ không chọn thay con. Mẹ chỉ cùng con phân tích, đặt câu hỏi, để con nhìn thấy những lựa chọn và tự chọn con đường của mình.

Có thể mẹ vẫn còn vụng về. Nhưng mẹ tin rằng, đồng hành với con không cần bắt đầu bằng những điều lớn lao.

Đôi khi chỉ là ngồi xuống nghe con đàn một bản nhạc. Nghe con kể một câu chuyện. Hỏi con một câu hỏi. Và quan trọng nhất là Mẹ lắng nghe mà không vội phán xét con.

Cảm ơn con trai vì món quà nhỏ mà thật lớn này. ❤️

Mẹ đang học lại cách làm bạn với con, từng chút một.

Hãy bắt đầu lại khi còn có thể. Bởi con cái sẽ lớn rất nhanh, nhưng những khoảng cách trong lòng nếu để lâu… sẽ không dễ dàng kéo gần lại.
Cám ơn cô Nhi Meta luôn đồng hành cùng con
🎶 Mời mọi người cùng nghe món quà mà con trai dành tặng cả nhà trong dịp lễ này nhé.

Góc nịnh chồng🔥 Đàn ông phong độ không phải do may mắn, mà nhờ biết chăm sóc sức khỏe mỗi ngày!Sau những ngày bận rộn, h...
02/09/2026

Góc nịnh chồng
🔥 Đàn ông phong độ không phải do may mắn, mà nhờ biết chăm sóc sức khỏe mỗi ngày!
Sau những ngày bận rộn, hãy để Y-Span + ageLOC R² đồng hành cùng chồng :
✔️ Bổ sung dưỡng chất cần thiết.
✔️ Chăm sóc từ bên trong.
✔️ Duy trì năng lượng và phong độ mỗi ngày.

Một món quà nhỏ – một sự quan tâm lớn. 💙
Team nịnh chồng điểm danh nào😍😍😍

ĐỪNG “Để chị suy nghĩ thêm - Giờ chị còn nhiều khoản phải lo cho con, cho bố mẹ…”“Để chị hỏi chồng… Khi mua cho con, lo ...
27/08/2026

ĐỪNG
“Để chị suy nghĩ thêm - Giờ chị còn nhiều khoản phải lo cho con, cho bố mẹ…”
“Để chị hỏi chồng… Khi mua cho con, lo cho gia đình, mình có thể chốt trong một nốt nhạc”
Nhưng khi đến lượt chính mình, lại luôn là:
Để sau. Từ từ. Khi nào có tiền. Khi nào có thời
Mình cũng từng như thế, cho đến khi sức khỏe tụt dốc, tinh thần uể oải, mỗi ngày sống cùng thuốc… mình mới hiểu:
Có những thứ nếu hôm nay không quyết định, ngày mai chưa chắc còn cơ hội để quyết định.
Mình có thể nói điều này cả ngàn lần.
Nhưng nếu chưa đúng thời điểm, có thể bạn vẫn chưa để tâm.
Và rồi mỗi người cuối cùng vẫn phải tự học bằng chính trải nghiệm của mình.
Nên thôi… kệ! Việc của mình, cứ nói. 🙂
Ai cần thì sẽ nghe. Ai đúng thời điểm sẽ bước tới. Là câu nói rất chạm của chị Lê Thụy Dương đã giúp mình và bạn Huỳnh Thị Hồng Minh có được sức khỏe và năng lượng như hôm nay
Sắp hết Quý 3 rồi. Chỉ còn một chặng nước rút nữa là bước sang Quý 4 — và rồi một chu kỳ năm mới lại bắt đầu.
Vậy năm nay, bạn muốn tiếp tục nói:
“Để sang năm…”Hay bắt đầu trao cho chính mình một món quà?
🎁 Món quà lớn nhất Nguyệt muốn trao đi dịp Quốc Khánh này không phải là một món đồ.
Mà là sự chủ động về sức khỏe — để mỗi ngày bạn được sống trong một phiên bản khỏe hơn, trẻ hơn, đẹp hơn và tràn đầy năng lượng hơn.
Nếu bạn cũng đang muốn nhìn thấy một phiên bản tốt hơn của chính mình, hãy để lại một ❤️ hoặc nhắn cho chị.
Đừng chờ đến khi “giá như” mới bắt đầu.
Có những thứ… ĐỪNG ĐỂ SAU

ĐỪNG GỌI EM LÀ “LĂN NÁCH” — OAN CHO EM LẮM! 😘💚Nhỏ xinh vậy thôi chứ em đa năng lắm nha!✨ Lăn khử mùi: nách, nhất là chân...
23/08/2026

ĐỪNG GỌI EM LÀ “LĂN NÁCH” — OAN CHO EM LẮM! 😘💚
Nhỏ xinh vậy thôi chứ em đa năng lắm nha!
✨ Lăn khử mùi: nách, nhất là chân mấy anh trai nhỏ đi giày học cả ngày
✨ Chăm sóc vùng da thâm, sạm: chỗ nào cần là em có mặt.
Đặc biệt, ở Indonesia, em được rất nhiều người ưa chuộng vì nhu cầu quỳ cầu nguyện thường xuyên.
Hôm nay, em được Nu Skin khoác chiếc áo xanh mới — tươi mát, nhẹ nhàng mà nhìn yêu quá! 💚
Có những món đồ rất nhỏ…
nhưng khi tìm được đúng “chân ái”, mình mới thấy:
Đơn giản mà hữu ích — thế là đủ để yêu rồi! 🥰
190 xu cho một em tuyệt xinh và thơm.
Mấy mẹ lấy cho mình dùng tiện lây luôn cho ông xã và tụi nhỏ dùng thik lắm.
Các mẹ cứ mua sẵn vài em, kệ trang điểm, nhà tắm, kệ giày dép, kiểu gì cũng cần, ủn mông em nhiệt tình.

Có con gái, động lực để mẹ sống có tránh nhiệm với bản thân hơn.
23/08/2026

Có con gái, động lực để mẹ sống có tránh nhiệm với bản thân hơn.

“Nếu ngày mai bạn đổ bệnh , ai sẽ chăm sóc gia đình thay bạn?”Cách đây hơn một năm, Nguyệt quen với việc ai cần cũng có ...
09/08/2026

“Nếu ngày mai bạn đổ bệnh , ai sẽ chăm sóc gia đình thay bạn?”
Cách đây hơn một năm, Nguyệt quen với việc ai cần cũng có mặt.
Ba mẹ ốm — mình lo.
Chồng mệt — mình chăm.
Con đau — mình thức cả đêm.
Gia đình có chuyện — mình lại là người đứng ra thu xếp.

Còn bản thân mình có mệt thì cố thêm chút cho xong, đau thì uống đại viên thuốc cảm hoặc giảm đau thủ sẵn ở nhà, bận quá thì để sau. Muốn dành chút thời gian chăm sóc bản thân thì lại nghĩ " Thôi lo cho mọi người trước đã rồi tới mình"

Nhưng bạn có từng nghĩ…
Nếu một ngày chính bạn nằm xuống, ai sẽ thay bạn gánh những điều bạn vẫn đang gánh?

Ở tuổi 40–50, điều phụ nữ cần không chỉ là một vóc dáng đẹp.
Mà là một cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần đủ đầy và một phiên bản mình không còn bỏ quên chính mình.

Chăm sóc bản thân không phải ích kỷ.
Đó là trách nhiệm với chính mình và cũng là tình yêu dành cho gia đình.

Bởi bạn khỏe — gia đình có một người để nương tựa.
Bạn vui — ngôi nhà cũng ấm áp hơn.
Bạn yêu thương mình — bạn mới có thể đi cùng những người mình yêu thương thật lâu.

Đừng chờ con lớn, chờ có thời gian, chờ cơ thể lên tiếng.
Phụ nữ à, đã đến lúc mình cũng cần được ưu tiên. ❤️

Trời ơi cái lưng của chị ngoại U60 Lê Thụy Dương, u mê không lối thoát Nếu không gặp trực tiếp chị trên văn phòng Nuskin...
18/07/2026

Trời ơi cái lưng của chị ngoại U60 Lê Thụy Dương, u mê không lối thoát
Nếu không gặp trực tiếp chị trên văn phòng Nuskin, mình không thể hình dung đây là một người, không gì là không thể, chỉ cần thay đổi thói quen, lối sống cũng như vận động một chút bạn hoàn toàn có thể làm được hơn thế nữa


TỪNG NGHĨ "TUỔI  TRUNG NIÊN” AI CŨNG THẾ, MẸ 3 CON U50 ĐÃ THAY ĐỔI CỤC DIỆN NHƯ THẾ NÀO? Chỉ những người làm vợ, làm mẹ ...
16/07/2026

TỪNG NGHĨ "TUỔI TRUNG NIÊN” AI CŨNG THẾ, MẸ 3 CON U50 ĐÃ THAY ĐỔI CỤC DIỆN NHƯ THẾ NÀO?
Chỉ những người làm vợ, làm mẹ mới thấu và thấm những năm tháng qua đi chúng ta ưu tiên dành tất cả cho chồng con và xếp mình cuối cùng, sau tất cả.
Mình là Ánh Nguyệt, 46 tuổi, mẹ của 3 con, là một nhân viên văn phòng
Suốt nhiều năm, cuộc sống của tôi xoay tít mù bởi hai chữ trách nhiệm. Sáng đi làm, Chiều về tất bật cơm nước, lo lắng việc học của con. chăm sóc gia đình cha mẹ hai bên.
Quá nhiều mối lo mà sức người hữu hạn nên tôi chọn đặt mọi người lên trước, còn bản thân mình đành xếp ở vị trí sau rốt.
Cuối ngày, thả rơi cơ thể rã rời cạn kiệt năng lượng xuống nệm, mỗi sớm mai gắng gượng thức dậy để quay lại vòng lặp mới, lặp đi lặp lại đến độ coi đó là mặc nhiên, bình thường.
Lý trí điều khiển rằng phải gắng gượng, nhưng cơ thể bắt đầu phát tín hiệu cầu cứu, sức khỏe lao dốc, cơ thể nặng nhọc, stress kéo dài, tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi.
Hiện tại, khi nhìn các con chưa đủ lớn, cha mẹ già dần đi, tôi chợt tự hỏi:
Nếu mình cứ lê lết với sức khoẻ tệ hại như thế này, tương lai gần có còn đủ khỏe để đồng hành cùng các con trên chặng đường dài phía trước.
Các con thật sự cần một người mẹ khỏe mạnh, gia đình cần một người phụ nữ có năng lượng.
Sau gần 1 năm theo dõi hành trình chuyển đổi của chị Lê Thụy Dương và cô bạn thời đại học Huỳnh Thị Hồng Minh về Thị trấn eo thon - Anet của chị Thanh Nguyen, mình đã quyết định thay đổi thói quen và lối sống cũ.
Ban đầu, mình không đặt mục tiêu phải thật gầy, tôi chỉ mong mình khỏe hơn, ngủ sâu giấc hơn, mỗi sáng thức dậy với năng lượng mới để làm tốt mọi vai trò của mình.
Sau 90 ngày ngắn ngủi, thật bất ngờ, mình nhận được nhiều hơn cả mong đợi:
🌱 Giảm đến 5.6kg.
🌱 Giảm 6cm vòng eo.
🌱 Chia tay 5.2kg mỡ cơ thể.
🌱 Bóc được 1,2 level mỡ nội tạng cứng đầu.
🌱 Tăng cơ 4.9%, tăng nước cơ thể.
🌱 Tuổi sinh học trẻ hơn 3 tuổi.
Nhưng món quà lớn nhất là tôi đã lấy lại được là năng lượng và tư duy của mình.
Mình hiểu rằng rất nhiều phụ nữ ngoài kia cũng đang giống như mình trước đây:
• Mệt mỏi nhưng không dám nghỉ.
• Lo cho cả gia đình nên đành chọn quên chăm sóc bản thân.
• Muốn có thêm thu nhập nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu.
• Muốn thay đổi nhưng lại sợ mình bắt đầu bây giờ có quá muộn.
Nếu bạn từng giống như mình ở trong hoàn cảnh đó, mình muốn nói rằng, bạn không còn sợ phải đi một mình khi chọn bắt đầu thay đổi. Có mình!
Nếu bạn mong khỏe hơn, đẹp hơn, có thêm năng lượng và sự tự tin, mình và cả một Team lớn sẵn sàng đồng hành.
Và nếu bạn mong muốn có thêm một công việc ý nghĩa, một nguồn thu nhập dự phòng thứ hai, được học hỏi, phát triển bản thân, cùng nhau lan tỏa giá trị đến nhiều người phụ nữ khác, mình cũng rất sẵn lòng chia sẻ với bạn.
Không hẳn mình đang tìm những người giỏi nhất.
Mà mình mong tìm những người thật sự mong muốn thay đổi.
Bởi mình có niềm tin lẫn trải nghiệm bản thân rằng:
Khi một người phụ nữ khỏe lên, cả gia đình sẽ thay đổi.
Khi một người phụ nữ tự tin hơn, các con sẽ có thêm một tấm gương.
Và khi những người phụ nữ cùng đồng hành với nhau, chúng ta có thể tạo ra nhiều giá trị hơn mình từng nghĩ.
❤️ Nếu bạn đang tìm một cơ hội để khỏe hơn, đẹp hơn và chủ động hơn về tương lai, hãy nhắn cho mình nha.
Biết đâu, hành trình 90 ngày tới sẽ là bước ngoặt của chính bạn.



[TEAM MÊ TRÀ SỮA NHƯNG EO VẪN NÉT ĐÂU RỒI Ạ? 🧋✨]Cuối tuần vẫn góc làm việc quen thuộc, nhưng hôm nay không còn là ly cà ...
16/07/2026

[TEAM MÊ TRÀ SỮA NHƯNG EO VẪN NÉT ĐÂU RỒI Ạ? 🧋✨]

Cuối tuần vẫn góc làm việc quen thuộc, nhưng hôm nay không còn là ly cà phê sữa đá nữa. Thay vào đó là một ly trà sữa ngập đá — vừa thơm ngon chuẩn vị, vừa nạp năng lượng sạch cực đã cho bữa lỡ!

Bí kíp để chiều chuộng bản thân mà vóc dáng vẫn "mlem mlem" chính là đây. Không chỉ mẹ mê, mà 3 đứa nhóc nhà mình cũng bị "chinh phục" hoàn toàn. Thay vì để các con uống trà sữa ngập đường, topping béo ngậy ngoài hàng, mình đổi ngay sang TRGO — vừa thỏa cơn thèm, vừa yên tâm bổ sung dinh dưỡng lành mạnh cho cả nhà. Tiện cả đôi đường!

Cuối tuần của mọi người thế nào rồi? Cùng chill với ly trà sữa healthy thôi nào! 🎉
👉 P/s: Nguyệt để gói trà sữa bên dưới nha. Một hộp 15 gói tính ra chỉ hơn tám trăm cành thui nè!

Address

84A Đường Số 15, Phường Tân Kiểng, Quận 7
Ho Chi Minh City

Telephone

+84919553545

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Gian hàng nhà Sóc posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Gian hàng nhà Sóc:

Shortcuts

Share

Category