18/10/2024
“Khi một người đàn ông không còn yêu bạn, họ sẽ trở thành người bận bịu nhất thế giới.
Tình yêu của đàn ông thường bắt đầu bằng “Anh đang rảnh" và kết thúc bằng "Anh bận anh quên mất xin lỗi em”.
Sự thật là bạn không quá quan trọng với họ thôi, chứ nếu bạn mà quan trọng thì cho dù họ đang ngủ với người khác thì cũng sẽ cố ngồi dậy mà lời tin nhắn của bạn.
Người ta nói sự nuông chiều tạo ra kẻ vô ơn, sự bao dung kiến tạo nên kẻ không biết điểm dừng.
Đừng bao giờ hạ mình để níu giữ một mối quan hệ nếu bạn không nhận lại những nỗ lực tương xứng.
Ranh giới giữa phản bội và chân thành mỏng manh như khóa cái khoá quần của đàn ông.
Người lăng nhăng thì chẳng cần đụng chạm cũng tự lần tay ra cởi. Người thật lòng thì dù có ra sức gọi mời thì họ vẫn cười và nhẹ nhàng quay đi.
Thật ra có rất nhiều chuyện, bạn không nhất thiết phải tìm kiếm câu trả lời.
Bạn chỉ cần nhìn lại những chuyện mà họ đã làm với bạn, đấy chính là đáp án.
Khi không đủ can đảm từ bỏ hãy nhớ rằng họ đã tàn nhẫn bỏ rơi bạn như thế nào”.