18/02/2026
Con người đôi khi vì quá mong muốn sự ngưỡng mộ, sự công nhận, sự kính trọng và tình yêu của người khác mà chọn cách sống nói & làm những điều không thật với sự thật họ trải qua, họ chịu đựng. Không hẳn là sống dối trá hay sống sai. Chỉ là con người đó không sống với những giá trị bản thân mình coi trọng nhất mà chỉ sống vì những gì mà người khác coi trọng nhất.
Nếu có kẻ nào đó đến gần họ và thì thầm khuyên họ hãy chọn cách sống khác, sống vì những điều thật sự quý giá với chính bản thân họ .... đôi khi họ sẽ nguyền rủa kẻ ấy hoặc trách móc giận hờn.
Chỉ là một kiểu chọn lựa, chỉ là một kiểu chọn lựa sống thôi....Mình nghĩ vậy !
Và mỗi chọn lựa mà chúng ta chạm tay vào, ký tên vào để sống kiểu mình có thể sống, mỗi chúng ta phải tự trả một cái giá cho sự yên ổn trong trái tim mình. Bởi trái tim rất rõ những gì ta chịu đựng , ta buồn ta vui ta bất hạnh hay hạnh phúc
---//---
có một lần mình hỏi nhỏ bạn tại sao nó không "phủi mông" đứng dậy khi người đối diện đang kể lể chia sẻ một câu chuyện không thật. Nó đã nói với mình rằng đúng là chuyện lắng nghe một câu chuyên tô vẽ từ người đối diện khiến nó rất rất rất mệt. Viec ngồi nghe khiến nó rất cần sức lực sức mạnh. Tuy nhiên nó muốn làm muốn kiên nhẫn với những người chọn kiểu sống cần sự ngưỡng mộ từ người khác bằng việc tô vẽ .... Nó bảo nó lắng nghe
họ vì biết đâu......sẽ có một sự thật nào đó trong câu chuyện mà nếu không kiên nhẫn nghe thì chúng ta không thể biết được.
Ừ đâu đó sẽ cũng có sự thật . Mà sự thật to bự nhất đó chính là chọn kiểu sống như vậy họ rất mệt - họ cũng cần được ngưỡng mộ . Thật lòng !
Sống đến tuổi 49, mình thấy sự có lý của nhỏ bạn mình .
Mùng 2 Tết 2026, mình sẽ không bắt thiên hạ "nín" hay thô lỗ "phủi mông" đứng dậy khi nghe ai đó nói gì khiến mình ngứa tai :-))))
Mình sẽ .... NGHE& THƯƠNG
Thương chúc tất cả anh chị em cô chú vẫn còn theo dõi trang Quán Cô Nhung .... một năm 2026 được lắng nghe, được thấu hiểu, được tôn trọng , được chia sẻ dù chúng ta chọn bất kỳ cách sống thế nào
Yêu thương & trân quý
Chef Nhung