05/06/2026
Một series hữu ích dành tặng các bạn nhỏ trong mùa hè này từ một người mẹ bé nhỏ nhưng hoài bão lại "không chịu nhỏ". Series là những bài học nhẹ nhàng, ý nhị nhưng không hề sáo rỗng nhằm chia sẻ với các bé nhiều kiến thức thực tế về cách hiện diện ở mỗi nơi các con có mặt để đi đến đâu cũng biết cư xử tử tế, chỉn chu và đúng mực.
Series này không nhằm dạy các con trở thành những đứa trẻ hoàn hảo, người mẹ ấy chỉ mong các con lớn lên thành những người biết hiện diện đúng lúc, đúng nơi, đúng mực và... đúng lòng mình.
Tri thức sẽ giúp các con đi nhanh hơn nhưng cách ứng xử mới quyết định các con đi được bao xa.
Mời các bạn nhỏ theo dõi từng bài viết nhiều tâm tư của người mẹ ấy trong page này nhé! 👇
Mến chúc các bé một mùa hè thật vui, thật lành và thật nhiều ý nghĩa! 💖💖💖
【HỌC CÁCH HIỆN DIỆN】 Những bài học nhỏ để đi đến đâu cũng biết cư xử tử tế, chỉn chu và đúng mực.
C&L thương mến của mẹ,
Có những điều, nếu mẹ không chỉ bảo trước, các con sẽ phải tự học bằng... va vấp hoặc bằng những trải nghiệm tồi tệ.
Các con có thể học rất nhiều điều ở trường: toán, văn, ngoại ngữ, công nghệ, kỹ năng thuyết trình, tư duy phản biện… Nhưng có những bài học tưởng ít quan trọng hơn rất nhiều, lại âm thầm theo con suốt cả đời như: cách con ngồi vào một bàn ăn, cách con chào người lớn, cách con nói lời cảm ơn, cách con giữ im lặng trong đám tang, cách con cư xử khi đến thăm người bệnh, cách con dùng điện thoại giữa nơi đông người hay cách con xin lỗi khi mình làm tổn thương ai đó...
Những điều ấy không có điểm số cụ thể, cũng không có bài kiểm tra cuối kỳ nhưng đôi khi, chỉ một hành động rất nhỏ cũng đủ để người khác nhận ra các con là những đứa trẻ được dạy dỗ cẩn thận - hoặc là một người trẻ còn thiếu sự quan sát và chừng mực.
Mẹ nghĩ, làm cha mẹ không chỉ là nuôi con cao lớn, cho con ăn học đầy đủ, đưa con đến những lớp học tốt nhất. Làm cha mẹ còn là kiên nhẫn dạy con từng chút một về cách sống giữa đời, chẳng hạn như:
- Dạy con rằng trên bàn ăn không chỉ có món ngon mà còn có sự biết ơn người đã nấu
- Dạy con rằng đến nhà người khác không thể tự tiện như ở nhà mình
- Dạy con rằng, đi đám cưới là để chúc phúc không phải chỉ để ăn tiệc
- Dạy con rằng, đi đám tang thì sự im lặng đôi khi tử tế hơn rất nhiều lời nói
- Dạy con rằng, thăm người bệnh là mang theo sự nhẹ nhàng, không phải mang thêm sự tò mò.
- Dạy con rằng, trên mạng xã hội cũng cần có nhân cách, vì sau mỗi màn hình vẫn là một con người thật...
Mẹ không muốn biến các con thành một người lúc nào cũng phải theo khuôn phép, phải khép nép, sợ sai, sợ bị đánh giá mà mẹ cũng không muốn dạy các con những quy tắc cứng nhắc đến mức các con bị đánh mất sự hồn nhiên của mình.
Điều mẹ mong nhất chỉ là các con biết quan sát hoàn cảnh mình đang có mặt; biết nơi nào cần vui vẻ, nơi nào cần trang nghiêm; biết lúc nào nên nói, lúc nào nên lắng nghe; biết khi nào có thể tự nhiên, khi nào cần phải giữ ý; biết cư xử sao cho sự hiện diện của mình không làm người khác khó xử, mệt mỏi hay tổn thương... Bởi vì lịch sự không phải là màu mè, chỉn chu không phải là làm dáng, biết cư xử cũng không phải để làm vừa lòng tất cả mọi người mà biết cư xử là một cách các con tôn trọng chính mình, tôn trọng người khác và tôn trọng nếp nhà đã nuôi con lớn lên.
Chuyên mục “Học Cách Hiện Diện” được viết như một cuốn cẩm nang nhỏ dành cho các con nhưng có lẽ cũng là lời nhắc nhẹ nhàng và ý nhị cho cả những ai hữu duyên đọc được. Vì đôi khi, không phải trẻ con không biết cư xử mà là người lớn chưa từng bình tĩnh và nghiêm túc để chỉ cho con biết thế nào là vừa vặn, thế nào là đúng mực, thế nào là tinh tế trong từng hoàn cảnh cụ thể.
Mỗi bài viết trong chuyên mục này sẽ là một tình huống rất đời thường: trên bàn ăn, trong lớp học, khi làm khách, khi nhà có khách, trong tiệc cưới, khi đi viếng đám tang, khi thăm người bệnh, khi thăm người mới sinh, khi đi chùa, đi du lịch, khi dùng mạng xã hội, khi đi thang máy, khi dự sự kiện, lúc ngồi vào bàn tiệc, lúc gặp người lớn hoặc khi các con mắc lỗi và cần học cách xin lỗi...
Mẹ không chắc các con sẽ nhớ hết tất cả những điều mẹ dặn nhưng mẹ tin, nếu mỗi lần bước vào một nơi nào đó, con biết dừng lại một chút để quan sát, biết hạ giọng khi cần, biết cúi đầu khi nên, biết cảm ơn khi được nhận, biết xin lỗi khi làm sai, thì con đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Sau này, mẹ không thể đi cùng các con đến mọi nơi nhưng mẹ mong, ở bất cứ nơi nào mà các con hiện diện, người ta cũng vẫn có thể nhìn thấy trong các con một chút nếp nhà, một chút tử tế, một chút khiêm nhường và một chút ấm áp mà các con đã được nuôi dưỡng từ những ngày còn bé.
Yêu thương & Tin tưởng! 🩷
---------