Chẳng là đợt đầu tháng 6 vừa rồi mình về quê thăm Ba má, ghé thăm nhà Bà ở Điện Dương, Quảng Nam; Mình được ăn mắm nêm cực ngon của Ngoại, mình hỏi “Sao Ngoại không bán ra Đà nẵng”; Bà Ngoại nói “Ngoại già rồi, các cậu con thì mãi chèo thuyền chống gió theo nghề, mà cũng chẳng có mối lái chi mô, bán ai mua con ơi, Mợ mi có bán ở chợ, rồi ta cũng bán hết cả cái thôn ni đó. Thôi kệ được chừng mô hay
chừng đó đi con ơi, mà họ có tên có tuổi, Ngoại mi có cái chi mô nà....”
…haiza…Mắm thì quá quon, vị thơm cực mà làm thủ công truyền thống tại nhà nên đảm bảo vệ sinh không hóa chất gì cả....lại không bán được nhiều…Mình ngồi nghĩ ngợi, tiếc thật ở Sài gòn con toàn ăn nước mắm công nghiệp chứ có bao Lần được như này. Chỉ toàn là NƯỚC MẮM = NƯỚC MUỐI + HÓA CHẤT + HƯƠNG LIỆU...
TỨC THẬT sao lại phí quá đi. Cái ngon cái sạch lại chẳng đến nỗi mọi người chỉ vì gia đình Ngoại ở quê, cũng không biết cách giới thiệu đến mọi người, giờ chỉ là ai biết thì đến mua, người ta kiu là “hàng xóm láng giềng thôi”
Về suy nghĩ mãi, tui là tui thích ăn ngon như cái vị mắm tui nếm ở Nhà Ngoại zậy đó, chắc từ này ship hàng của Ngoại zô đây ăn thôi.....
BỖNG DƯNG CÁI KHAO KHÁT, Tui muốn mọi người cũng ÍT NHẤT MỘT được NẾM MẮM NÊM CỦA NGOẠI HAI tui làm (BÍ MẬT NHÉ: biển quê Ngoại tui có đầy con ruốc nên món khác là MẮM RUỐC/MẮM MẶN/MẮM CÁ ĐỦ LOẠI lun nhá)...
Quyết định là giới thiệu cho Anh/Chị/Em, Người thân, bạn bè và Cộng đồng cái món TRỨ DANH GIA TRUYỀN này.....VỪA NGON, SẠCH, CHẤT LƯỢNG THÌ THÔI KHÔNG PHẢI BÀN....CẢI NHÁ...
NÓI CHUNG NHÀ NGOẠI EM CÓ GÌ EM BÁN TẤT....chớ sao lại để mọi người ăn đồ hóa chất....mà ngon thế này thì dấu nơi THÂM CUNG BÍ SỬ nhỉ???? Mọi người ủng hộ hàng nhà em “ĐÀ NẴNG Gourmet Foods” nhé:
Cơ mà Mắm NÊM nhà iêm là chưa có tên “tủi” chi hết trơn nha các Bác. Em giới thiệu cho mọi người thưởng thức trước....Vài đợt nữa, chắc mọi người cho em thêm cái tên luôn....chứ em là em chịu mấy cái khoản quảng cáo....
Mà với mắm nêm, người ta đánh giá cao mùi thơm của nó khi lựa chọn. MÓN QUÀ Ý NGHĨA KHÔNG NHỮNG Ở ĐÀ THÀNH mà nay đã xuất hiện ở SÀI GÒN…, mắm nêm/các loại mắm luôn có sẵn cho mọi GIA ĐÌNH, người thân, mọi buổi ăn ngon. Tạm thì nhà em có BÁN tại Đà Nẵng Gourmet Food nhé.
“TẤT CẢ LÀ CỦA NHÀ”