24/03/2026
Tặng mấy bà “tính nóng” (và đang nuôi con) 1 cuốn này nè.
Càng nuôi con mới thấy… la nhiều quá thì con lì hơn, còn mình thì càng ngày càng nóng.
Cuốn này của 2 tác giả Nhật (có 1 người là bác sĩ tâm lý trẻ em), đọc khá “trúng” tâm lý con. Nội dung không hề khô khan, toàn là tình huống rất đời thường:
- Tại sao mình nói mà con không nghe
- Tại sao càng mắng con càng “bật lại”
- Và nói sao để con hiểu, chứ không phải chỉ sợ
Đọc xong ngộ ra vài cái:
• Không phải mình nói đúng là con sẽ hiểu đúng
• Cách mình nói = cách con tiếp nhận (nhiều khi lệch hẳn)
• Khen – mắng – phạt đều cần đúng cách, không phải theo cảm xúc
Có đoạn nói: thay vì chỉ trích khi con sai, nên tìm cách động viên để con vượt qua. Đọc tới thấy mình trước giờ toàn làm ngược.
Điểm mình thích là sách không lý thuyết suông: có ví dụ thực tế, có tranh minh hoạ nên đọc nhẹ, dễ hiểu.
Nói chung, đọc xong không biến thành “mẹ hiền” liền, nhưng bắt đầu hiểu con hơn và đỡ nóng lại được chút.
Mấy bà nào hay nóng – hay la – xong lại thấy tội lỗi… thì đọc thử.
Không phải để thành mẹ hoàn hảo, mà để đỡ làm tổn thương con lúc mình nóng.
Link mình để dưới cmt cho ai cần tham khảo.