25/03/2024
Câu chuyện BÁNH MƯỚT
Các chị dùng ngon miệng, em cũng vui, rất vui là khác.
Hôm qua em với bạn em bảo, mỗi tuần vài chục kí thì chắc phải mua thêm 1 nồi tráng bánh nữa để bạn em đỡ cực vì hai nồi hoạt động cùng lúc sẽ nhanh hơn là 1 nồi. Như vậy, bạn em đỡ phải dậy quá sớm mà vẫn được việc, sẽ đỡ cực hơn và bánh đến Chợ Bản được sớm hơn.
Em biết có nhiều chị cần ăn bữa sáng nè, cần ăn theo phần 1 người cho dễ, để tụi em cố gắng triển khai dần dần các chị nhé. Em thì bị vụng cái làm thực phẩm ăn sẵn, em chỉ biết bán thôi chứ cho em lần mò lâu lắm luôn. Em mà làm các khâu này là không ai bán hàng vì em chưa kiếm được người phụ đó ạ.
Em cảm ơn các chị luôn ủng hộ món ngon Chợ Bản, dù nhiều hay ít, dù chỉ là những chiếc like động viên tinh thần em đều quý ạ.
Em chúc các chị tuần mới tươi xinh