23/07/2024
11h37 PM 22/07/04 Gửi cu con của mẹ....
Nhìn con ngủ say trong vòng tay mẹ, mẹ nhớ lại từng khoảnh khắc từ khi con còn là một hạt giống nhỏ bé trong bụng mẹ. Ba mẹ đã mong chờ biết bao ngày được nhìn thấy con, nghe tiếng khóc đầu đời của con. Từ giây phút đó, con đã trở thành cả thế giới của mẹ.
Những đêm con sốt cao, mẹ lo lắng đến không thể chợp mắt, chỉ mong sao nỗi đau của con biến mất. Mỗi lần con cười, đôi mắt sáng ngời của con là niềm an ủi lớn nhất đối với mẹ. Con có biết rằng, chỉ cần nhìn thấy con khỏe mạnh và hạnh phúc, mọi mệt mỏi của mẹ đều tan biến?
Mẹ luôn mong con lớn lên trong tình yêu thương và sự che chở của mẹ. Khi con chập chững những bước đi đầu tiên, mẹ vừa hạnh phúc vừa hồi hộp. Con đang dần trưởng thành, tính cách thay đổi , hay đòi hỏi , nhõng nhẽo hơn và hay lo sợ những thứ lạ xung quanh nhưng con đừng lo, ba mẹ sẽ luôn ở đây, là điểm tựa vững chắc cho con, dù con đi bất cứ đâu.
Gần 2 năm trôi qua, con đã mang đến cho mẹ biết bao niềm vui và hạnh phúc. Mẹ chúc con luôn khỏe mạnh, vui vẻ, và tìm thấy niềm đam mê trong cuộc sống. Hãy luôn giữ trái tim trong sáng và nhân hậu, con nhé. Mẹ tin rằng con sẽ trở thành người tốt bụng, biết yêu thương và sẻ chia với mọi người xung quanh.
Mẹ mong con sẽ luôn can đảm, luôn biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Hãy luôn mỉm cười, con nhé, vì nụ cười của con là nguồn sức mạnh vô biên đối với mẹ.
Mẹ sẽ luôn dõi theo và ủng hộ con trên mọi bước đường đời. Con chính là món quà quý giá nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho mẹ."
Ngủ ngon, thiên thần bé nhỏ của mẹ.