01/07/2026
“Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó.”
— Ga 12,26
✨ HỒI 1: NHỮNG KHOẢNH KHẮC CÒN Ở LẠI. ✨
Có những ngày rồi sẽ trở thành ký ức.
Có những khoảnh khắc chỉ diễn ra một lần, nhưng sẽ theo chúng con suốt cả một hành trình trưởng thành.
Ngày 18/6 không chỉ là ngày mừng bổn mạng của ban lễ sinh Giáo Xứ Tân Hương, mà còn là ngày chúng con được cùng nhau quy tụ nơi bàn thờ Chúa, cùng dâng lời tạ ơn, cùng phục vụ và cùng viết nên những trang thanh xuân đẹp nhất.
Mỗi bức ảnh là một câu chuyện.
Mỗi nụ cười là một lời cảm tạ.
Mỗi ánh mắt, mỗi cái ôm, mỗi tiếng cười đều nhắc chúng con rằng gia đình lễ sinh không chỉ được gắn kết bởi màu áo, mà còn bởi tình yêu của Thiên Chúa.
Noi gương Thánh Đaminh Savio – vị thánh trẻ luôn sống với tâm hồn trong sạch và lòng yêu mến Chúa mãnh liệt – chúng con cũng ước mong mỗi ngày biết sống thánh thiện hơn qua những việc phục vụ âm thầm, nhỏ bé nhưng đầy yêu thương bên bàn thờ.
Chúng con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn vàn hồng ân Ngài đã thương ban trong suốt năm phụng vụ vừa qua. Tạ ơn Chúa vì đã cho chúng con được gặp gỡ, được đồng hành và trở thành anh em của nhau trong cùng một đoàn lễ sinh.
Chúng con cũng xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Cha xứ, Cha Phó và Quý Sơ đã luôn yêu thương, dìu dắt, nâng đỡ và cầu nguyện cho chúng con. Cảm ơn quý Cha và Quý Sơ vì đã âm thầm vun đắp để mỗi người lễ sinh biết sống trách nhiệm hơn, trưởng thành hơn và luôn ý thức rằng việc phục vụ bàn thờ không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là một hồng ân.
Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Đaminh Savio, luôn gìn giữ ban lễ sinh chúng con. Xin ban cho mỗi người một trái tim khiêm nhường, lòng nhiệt thành trong việc phục vụ và một đức tin kiên vững, để ở bất cứ nơi đâu, chúng con cũng luôn biết sống xứng đáng là những người giúp lễ của Chúa.
Rồi sẽ có người lớn lên.
Rồi sẽ có người bước sang một hành trình mới.
Nhưng chúng con tin rằng, những ngày cùng nhau phục vụ, cùng nhau quỳ trước bàn thờ, cùng nhau cất lên lời kinh và tiếng hát sẽ mãi là món quà đẹp nhất mà Chúa đã thương ban cho tuổi trẻ của chúng con.
Cảm ơn vì đã có mặt trong tuổi trẻ của nhau.
Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một ngày bổn mạng thật trọn vẹn.
Và trên hết…
Cảm ơn Chúa vì tất cả.
Đây mới chỉ là Hồi 1…
Vẫn còn rất nhiều khoảnh khắc và cảm xúc đang chờ được kể tiếp