20/01/2026
|tâm sự mỏng|: tập 7
tóm tắt 4 tiếng tay bắt mặt mừng về đây bên nhau ta nối lại tình xưa ở quân đoàn 34 thao trường đầy lắng và zó.
1. nóng. một từ thôi, nóng. verified bởi a trưởng ban N và a phó ban D lột luôn áo khoác ngay từ cái cổng gửi xe.
2. 6 thằng già sáu hai bẽn lẽn xa lạ khó gần được cỡ 10 phút. sau đó, không có sau đó, vì bé giang móc bộ bài tây ra quăng vào mặt bé linh.
3. cholibi ngon. ka sáu tư ăn giỏi. ka sáu ba thương con. còn ka sáu hai thì đói mốc meo vì ko có phần. (disclaimer: trai bcm ka sáu ba ưu điểm luôn tinh tế với anh chị, nhược điểm ka sáu hai ko phải anh chị chúng nó)
4. anh giang tay mẻ tới chơi, coi bộ ko chấm lăm nhiều quá tay ảnh hơi run, đổ bể 4 li nga zô trước mặt 3 anh quân nhân quê ko đội kịp cái quần lên đầu.
5. mọi thứ hóa điên với anh P ngày hôm đó vì em thông nói "kính lão đắc thọ mời chị ngồi". thậm chí là 3 lần.
6. kem chống nắng thất sủng 100% trước cánh đàn ông ban chuyên môn. da trắng bật tone luôn mà.
7. "em đang kiếm cái quần cho T chị ơi." đến giờ vẫn ko biết lúc dắt xe ra ai sẽ cầm quần ngược vô lại.
8. cá thể ồn ào nhất group câm như hến. cá thể ko rep câu nào nói như cái súng liên thanh.
9. "anh chị ka sáu hai thân thiện đáng yêu cute dễ gần thế!" ka sáu tư nói thế, chúng tôi ko hề nhét chữ.
10. giúp em trả lời một câu hỏi: rồi cuối cùng li bí đao chanh là của đứa nào?