12/05/2026
“Mình không nhớ nổi lần cuối cùng ăn cơm với Ba Mẹ là khi nào…”
Chúng ta thường sống như thể mình có hai cuộc đời.
Một cuộc đời mải miết lao đi bên ngoài. Và một cuộc đời “để dành” trở về nhà - Nơi ta tin rằng, chỉ cần mình quay đầu lại, Ba Mẹ vẫn luôn ở đó, nụ cười hiền từ và để phần những miếng ngon nhất cho Con.
Nhưng sự thật là, Chúng ta còn được bao nhiêu bữa cơm bên Ba Mẹ?
Một năm có hơn ngàn bữa cơm, cứ ngỡ là một con số vô tận. Nhưng với những “đứa trẻ” xa nhà, con số đó chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Và mỗi bữa cơm được ngồi cạnh Ba Mẹ, lại là một “phép trừ” lặng lẽ của thời gian.
Mỗi mùa qua đi, bước chân Ba Mẹ chậm hơn một chút, mái tóc bạc thêm vài phần, khóe mắt đôi tay lại in thêm nhiều nếp gấp của thăng trầm. Ba Mẹ chưa bao giờ than khó ngại khổ, luôn cố gắng cho Con được đủ đầy, được bước ra nhìn ngắm Thế giới, thay đổi cuộc đời.
Bậy giờ, Bạn đã vững vàng, đủ sức lo cho Ba Mẹ không còn vất vả. Nhưng Ba Mẹ lại chưa bao giờ thôi mong ngóng được gặp và nhìn Bạn ăn cơm ngon lành như ngày thơ bé.
Đừng để cuộc sống trở thành câu chuyện “giá như”, chỉ vì:
Chúng ta trì hoãn một cuộc gọi chỉ mất 30 giây.
Chúng ta trì hoãn một chuyến xe chỉ mất vài giờ đồng hồ.
Chúng ta tự hứa ""để dịp khác"", ""để Tết này"", ""để khi nào thư thả""...
Bởi đôi khi, điều Chúng ta thèm khát nhất, lại là thứ tiền bạc không bao giờ mua lại được.
Nếu có thể, hãy gác lại những bộn bề để nhấc máy gọi Ba Mẹ hoặc về nhà ăn cơm nha. Vì hạnh phúc là khi mâm cơm vẫn còn đủ đầy những người ta yêu thương nhất. 💚
(*) Hình ảnh: Pinteret