11/03/2026
HỌC VIỆC TẠI ONE4ONE
Ví dụ bạn đang sống ở CuBa nơi chịu cấm vận của Mỹ, không nhập khẩu đủ dầu mỏ để phát triển kinh tế, xem mấy cái clip (không biết có thiệt không) về đời sống ở CuBa thì thấy vừa đói vừa mất vệ sinh, rồi còn đối mặt với nguy cơ chiến tranh như Iran nữa, bạn sẽ làm gì?
Cho chừng dầu mỏ để phát triển kinh tế được đẩy mạnh cỡ hơn 100 năm đi, vậy trước đó, không lẽ người ta không sống nổi? Ở một quốc đảo nhiệt đới đất đai màu mỡ, người ta vì lý do gì lựa chọn co cụm trong nhưng khu đô thị thiếu thốn, chịu đựng và than phiền? Nếu nhìn sang xứ Càng Thơm, một nơi kinh tế phát triển vượt bậc, thì đời sống của đại đa số người dân lao động còn thảm hơn CuBa, nhưng họ đã suy yếu đến mức chỉ có thể chấp nhận. Cho nên với One4One, nhà tù tâm trí mới là thứ nhà tù thật sự
Để đạt tới tự do người ta có thể cố gắng hết sức để có được mọi thứ, hoặc vẫn còn cách khác là sống sẵn trong sự trù phú để kiến tạo được cuộc sống từ zero. Thứ đầu tiên phải gỡ bỏ là hệ điều hành sinh tồn chạy trong não.
One4One đang muốn chuẩn bị một thế hệ như vậy, đủ bản lĩnh để tự tạo cho mình một con đường. Chương trình HỌC VIỆC tại One4One (và có thể ở nhiều DN xanh khác) là cơ hội để các bạn, các em quan sát, thực hành và cài đặt tâm thức cho một mô hình phát triển tự do và quyền năng hơn.
Đây là một chương trình thích hợp cho các bạn đã phần nào thấm thấm những nghịch lý của hệ thống xã hội hiện tại, muốn làm gì đó nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, muốn rèn luyện kiến thức và kĩ năng, kinh nghiệm để tự tin hơn, thì hãy gửi hồ sơ đăng ký vào
👉 mail: [email protected] nhé
👉 hỏi thăm gì nhắn messger và zalo OA đều được
Chương trình học việc là bước đầu của việc tìm thấy đồng sự trong tương lai của One4One và các DN xanh trong cộng đồng. Là môi trường trải nghiệm cho One4One và các bạn để hiểu nhau hơn và quyết định gắn bó.
Nhờ cộng đồng chia sẻ tin này đến người cần!
--------------------
Nếu mà mình ở CuBa, thì mình sẽ vẫn là mình kiếm cái ghe đi đảo này đảo nọ tận hướng cuộc sống, thời gian mình tập trung vào nghiên cứu hoặc giao lưu với những kĩ sư có idea về năng lượng tự chủ như điện mặt trời hay bio-diesel. Kệ Mỹ, kệ dầu mỏ. Lỡ nó có uýnh bom cho tan nát thì nó tốn bom thôi, sơ tán về các đảo sống chờ hết bom rồi về, dù sao thì cũng ko mấy người Mỹ muốn tới sống ở vùng đất bom tan nát vậy.
Hình: trên mạng nên chất lượng hơi kém, nhưng không giảm đi vẻ đẹp của thiên nhiên CuBa