10/06/2026
Hồi chiều này có chị khách ở tuốt trên Sài Gòn nhắn cho Thư:
Đặc sản Cà Mau tại Sài Gòn - Ca Mau Speciality in Sai Gon
Chị bảo đem mấy gói bánh phồng tôm đất của Thư đi biếu cho người quen bên bển, ai ăn xong cũng gọi điện khen rồi đòi gửi thêm nghen. Nghe cái tin đó thôi là bao nhiêu cái mệt nhọc của mấy ngày phơi bánh nó tan biến sạch sành sanh trọi. Thiệt tình, cái tánh người làm nghề như Thư, thấy khách ăn ngon, hài lòng rồi vui vẻ giới thiệu cho chòm xóm, bạn bè khi cần là cái điều mà nhà Thư trân trọng và biết ơn dữ lắm.
Bữa nay Thư chụp cái mâm bánh mới vừa rời nắng cho cả nhà coi thử nè. Bánh phồng tôm đất loại đặc biệt này nhà Thư làm ngộ lắm, không có trắng phao như bánh ngoài chợ đâu trơn. Nhìn kỹ là thấy cái màu nó hơi ngà ngà cánh gián, lấm tấm mấy sợi thịt tôm nhỏ xíu bên trong. Tại vì nhà Thư trộn bằng thịt tôm đất thiên nhiên thiệt 100%, quết đặc tay chứ đâu có thèm xài phẩm màu hay bột nở hóa chất.
Bởi vậy, nhiều người chưa biết cứ tưởng bánh bị xỉn màu. Nhưng mà hễ thả vô chảo dầu nóng một cái, miếng bánh nó nở phồng lên, vàng rộm là cái mùi tôm đất nó dậy lên thơm phức cả gian bếp liền. Ai sành ăn cắn thử một miếng là biết cái vị ngọt thanh tự nhiên của tôm vuông nó khác biệt liền hà.
Thường thì nhà Thư cứ đóng vô mấy cái túi zip 500gr sẵn như vầy cho bà con mình mang về dễ xài, ăn tới đâu kéo khóa tới đó cho bánh đỡ bị yểu. Còn như anh chị nào tính gửi đi nước ngoài, đi máy bay mà sợ cồng kềnh hay bay mùi thì cứ dặn trước, Thư đem đóng gói hút chân không lại cho nó gọn gàng, bảo quản được lâu mà vận chuyển cũng thuận lợi hơn nè.
Làm cái nghề này cực thì có cực, canh nắng canh mưa muốn hụt hơi, nhưng cứ thấy bà con tin tưởng, chọn đồ nhà Thư ăn hàng ngày là mừng vui xỉu luôn rồi. Cảm ơn cả nhà mình nhiều nghen!