07/07/2019
Tuyệt đối không tự ý nặn mụn đang viêm, sưng, nhất là loại mụn bọc (Nodules and Cysts ), và mụn nhọt . Khi nặn các loại mụn đã viêm như thế này sẽ tạo cơ hội cho vi khuẩn từ tay xâm nhập vết thương , có khả năng gây nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng...
Nhiễm trùng huyết là một bệnh nhiễm khuẩn toàn thân do sự xâm nhập vào máu của vi khuẩn, gây nên tình trạng nhiễm độc toàn thân với biểu hiện như sốt, da xanh tái, nổi ban, rối loạn tâm thần kinh (mệt mỏi, li bì, lơ mơ hoặc vật vã kích thích, nặng nhất là hôn mê), rối loạn ý thức, kèm theo rất nhiều biểu hiện của hệ tim mạch, hô hấp, tiết niệu... có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị cấp cứu kịp thời.
Đặc biệt mụn nhọt ở phần mặt, nhất là vùng tam giác ( Hai điểm ở 2 bên khóe miệng và một điểm giữa sống mũi nối lại sẽ tạo thành tam giác trên khuôn mặt bạn) là khu vực cực kì nguy hiểm khi nơi đây có các xoang, dây thần kinh và các mạch vận chuyển máu đến não. Khi nhiễm trùng sẽ lan vào các mạch máu, di chuyển ra phía sau hốc mắt và hình thành cục máu đông. Những cục máu đông này sẽ gây áp lực lên não, có thể dẫn đến tê liệt cơ mặt, méo miệng hoặc thậm chí đe dọa tính mạng. Tình trạng này được gọi là huyết khối xoang hang, nguy cơ tử vong lên đến 30%.
Dưới đây là chia sẻ của một FB về trường hợp một bé bị nhiễm trùng toàn thân do bố mẹ nặn 1 cái mụn nhọt ở trán.
Đừng để lỗi sai của cha mẹ khiến con nguy hiểm nha các mom!
——————————————
Nằm trông con trong viện mới rảnh viết những dòng này, mong các mẹ bỉm sữa tránh được sai lầm của vợ chồng mình.
Mýt nhà mình tự nhiên mọc 1 cái nhọt ở đùi, mới đầu cũng bé bé thôi nên mình kệ, nghĩ trời nóng ăn nhiều hoa quả nóng nên nó mọc xong tự nó lặn. Mấy hôm sau thì thấy sưng sưng với sờ cứng cứng xung quanh, hai vợ chồng đè ra nặn thì ra mủ xanh ( ngu tập 1), nặn xong cũng cẩn thận sát trùng các kiểu. Xong hôm sau vẫn ko thấy lặn đi, sờ vẫn thấy cứng xung quanh ( như hình) thì mới cho ra bệnh viện QT Bắc Hà gần nhà khám, bsi kê kháng sinh để bảo vệ nhọt, hẹn 2 ngày nữa nó chín thì vào chích ra.
Về nhà thì ông con cứ kêu đau nhưng nhất định ko chịu uống thuốc kháng sinh , đánh vật đè ra cho uống thì thấy vỡ luôn cái nhọt, rỉ máu ra. Đáng lẽ lúc này chỉ nên lấy betadine sát trùng rồi kệ chờ nó chín, thì chồng mình lại chép miệng thôi đằng nào cũng vỡ rồi thế là nặn hết máu mủ ra rồi mới sát trùng ( ngu tập 2 😭).
Thế là nặn xong Mít lên cơn sốt luôn. Sốt cả đêm 39-40 độ , uống hạ sốt không hạ ít nào, phát ban toàn thân. Hai vợ chồng mới hốt hoảng bế con vào viện thì con đã bị bội nhiễm và độc nhiễm vào máu gây ban toàn thân, phải truyền kháng sinh , nếu không đáp ứng thì phải cấy máu.
Vào bsi chửi cho vuốt mặt không kịp chỉ vì tội ngu và chủ quan, không nghĩ nó nguy hiểm như thế 😭😭😭.
Nên là các mẹ có con bị nhọt phải nhớ là TUYỆT ĐỐI KHÔNG TỰ Ý NẶN NHỌT. CÁI VÒNG SƯNG CỨNG XUNG QUANH NHỌT CHÍNH LÀ VÒNG BẢO VỆ ĐỂ ĐỘC Ở NHỌT KO THEO ĐƯỜNG MÁU LAN RA. NẾU MÌNH NẶN KHI NHỌT CHƯA CHÍN SẼ PHÁ VỠ VÒNG BẢO VỆ ĐẤY VÀ BỘI NHIỄM , NẶNG HƠN CÓ THỂ BỊ NHIỄM TRÙNG MÁU. CÁCH DUY NHẤT LÀ CHỜ NHỌT CHÍN, PHẦN Ở GIỮA MỀM VÀ XUẤT HIỆN NGÒI TRẮNG, THÌ ĐƯA VÀO KHOA NGOẠI BSI SẼ CHÍCH RA CHO. NẾU NHỌT BỊ VỠ VÀ CON BỊ SỐT CAO TỨC LÀ ĐÃ NHIỄM TRÙNG THÌ PHẢI ĐƯA VÀO VIỆN NGAY.
Nói chung bố mẹ thiếu hiểu biết khiến con phải khổ thế đấy huhu, thương em Mýt quá 😭😭😭😭. Trộm vía bsi bảo may nhọt của Mýt không phải ở đầu hoặc vùng mặt nguy hiểm nhiều dây thần kinh, may trong lúc sốt cao ko bị co giật 😭😭😭. May hơn là cũng đáp ứng thuốc nên hnay đã hết sốt và ban độc, không phải cấy máu nữa. Hi vọng em iu mai xn lại máu ok để đc về nhà 😢😢😢😢.
Nguồn: Loan Nguyen