20/05/2026
Có những người trong cuộc đời mình, mình từng nghĩ rằng họ sẽ mãi mãi là một hình ảnh đẹp…
Hôm nay khi đọc những thông tin liên quan đến anh Long Nhật, Vân thật sự bất ngờ và chạnh lòng.
Anh em biết nhau từ thời “Cô gái xấu xí”, cũng đã đồng hành cùng nhau trong một vài dự án nghệ thuật và cộng đồng. Trong ký ức của Vân, anh là một người rất vui vẻ, dễ thương, sống chan hòa, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng mang lại năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh.
Chính vì vậy nên khi đọc những thông tin này, cảm giác đầu tiên của Vân không phải là trách móc, càng không phải phán xét… mà là buồn và tiếc.
Tiếc cho một người anh, một người nghệ sĩ từng được nhiều người yêu thương.
Tiếc cho những hình ảnh đẹp đã từng tồn tại trong lòng khán giả.
Và cũng đau lòng khi thấy ngoài kia vẫn còn rất nhiều người đang mắc kẹt trong những lựa chọn sai lầm liên quan đến chất gây nghiện.
Vân nghĩ rằng, dù là ai đi nữa, nghệ sĩ hay người bình thường, một khi đã dính đến ma túy thì trước sau cũng sẽ phải trả giá bằng pháp luật, bằng sự nghiệp, bằng gia đình, bằng sức khỏe và cả lòng tin của những người yêu thương mình.
Nên điều duy nhất chúng ta có thể làm là dừng lại trước khi quá muộn.
Bản thân Vân gần như dành hơn 80% thời gian trong cuộc sống để ăn chay và giữ cho tâm mình nhẹ nhàng, bình an. Chỉ trong những lúc công việc, tiếp khách hay hoàn cảnh đặc biệt thì Vân mới dùng món mặn. Và dù bận rộn đến đâu, mỗi ngày Vân cũng dành ít nhất 2 tiếng để thiền, để giữ lại sự cân bằng, sự tỉnh thức và chữa lành cho chính mình.
Thiền giúp Vân hiểu rằng, trong cuộc đời này, điều đáng sợ nhất đôi khi không phải là người xấu bên ngoài… mà là những năng lượng tiêu cực, là phần “con” và phần “ngạ quỷ” bên trong mỗi con người: tham, sân, si, dục vọng, sự cô đơn, sự mất kiểm soát và những phút yếu lòng.
Ngày xưa chúng ta đánh giặc ngoại xâm để bảo vệ đất nước.
Ngày nay, chúng ta phải học cách đánh những “giặc ác”, giặc của tệ nạn xã hội và cả những bóng tối trong chính nội tâm của mỗi con người.
Sau bài viết trước đây của Vân về em Miu Lê — một người em mà Vân rất thương mến và yêu quý — Vân thật sự xúc động khi thấy rất nhiều cơ quan báo chí và cộng đồng đã lan tỏa lại thông điệp đó. Thậm chí, Cổng Thông tin Chính phủ cũng đã đăng tải lại.
Điều đó không làm Vân tự cao… mà ngược lại, khiến Vân thấy mình cần phải sống trách nhiệm hơn mỗi ngày.
Vân hiểu rằng khi tiếng nói của mình được mọi người lắng nghe, thì mình càng phải sống tử tế hơn, cẩn trọng hơn và cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng.
Từ công việc, các hoạt động thiện nguyện, cho tới những điều nhỏ bé trong cuộc sống hằng ngày… Vân luôn mong mình có thể góp một phần năng lượng tích cực để lan tỏa yêu thương, sự tỉnh thức và những giá trị tốt đẹp cho xã hội.
Vân không oán trách, không công kích, không nói xấu bất kỳ ai. Vân chỉ thấy buồn… và mong rằng sẽ không còn thêm bất kỳ ai phải đánh đổi cuộc đời mình vì những thứ độc hại như vậy nữa.
Người xưa có câu:
“Lấy thiện đãi người thì lòng sẽ an.
Lấy chân đối đãi thì người sẽ quý.
Lấy nhẫn để đi qua sóng gió.
Lấy tỉnh thức để vượt qua cám dỗ.”
Quỷ Cốc Tử từng nói:
“Người thật sự mạnh không phải là người thắng được người khác, mà là người thắng được chính mình.”
Nếu mỗi người đều biết quay về sửa mình, giữ tâm thiện lương và sống tử tế hơn mỗi ngày… thì xã hội này tự nhiên sẽ bình an hơn rất nhiều.