17/04/2026
PHẢI AI CŨNG HIỂU MẸ SAU SINH CẦN GÌ”
Sau sinh, tôi không cần lời khuyên. Tôi cần được làm giúp. Tôi cần được chạm đúng chỗ đau, đúng vấn đề. Và MYKA là nơi hiếm hoi làm được điều đó.
Ngay buổi đầu, các bạn đã hỏi tôi ngủ thế nào, ăn uống ra sao, ngực có đau không, tinh thần có ổn không. Không hề qua loa. Khi massage, bạn nhân viên luôn hỏi tôi có khó chịu không, có đau không. Sự quan tâm đó khiến tôi thấy mình được tôn trọng, chứ không phải chỉ là “một ca dịch vụ”.
Tôi bị tắc tia sữa, sốt nhẹ, người rất mệt. Sau khi được thông tia không đau, chườm ấm, hướng dẫn cách chăm sóc tại nhà, tối hôm đó tôi nhẹ người hẳn. Bé bú ngon hơn, tôi cũng bớt căng thẳng hơn.
Làm mẹ rồi mới hiểu: khi người mẹ ổn, đứa trẻ mới thực sự ổn. MYKA không chỉ chăm bé. MYKA chăm cả người mẹ – điều mà rất nhiều nơi đã quên mất.