04/09/2026
𝐑𝐄𝐒𝐎𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 • TẦN SỐ KÝ ỨC
Thương gửi 12 Anh 2,
Neo lại sau những ngày tháng tất bật thi cử và giờ lại là chuẩn bị bước vào giảng đường đại học, có ai trong lũ báo lại thổn thức nhớ tới ngày đầu tiên không?
2023
Tụi mình gặp nhau trong cái nắng buổi sớm dễ chịu của mùa Thu. Đó là cái ngày căn tin vừa đổi chủ, là khi lớp học vừa đổi người, những bức tường vừa thay áo mới và cuộc đời chúng mình sang trang…. Để cùng nhau viết nên một chặng đường mới với vô số “ lần đầu”…
Lần đầu tủm tỉm cười giới thiệu bản thân với cô Thân
Lần đầu gặp cô Trà với quy tắc 22022
Lần đầu cả nửa lớp viết bảng kiểm điểm vì cúp tiết thầy LKD
Lần đầu vỡ lẽ thì ra mình thật giỏi, hay có lẽ chẳng giỏi đến thế…
Fuspanthe
10 Anh 2…
11 Anh 2..
12 Anh 2.
2026
Thấm thoát 3 năm, tụi mình chẳng đành mà xa nhau giữa cái nắng chiều tháng Năm gắt gỏng. Có ai đã cảm thán rằng lời nguyền “ ra trường “ cứ luôn hiệu nghiệm một cách kì lạ không?
Năm cuối ở Quốc Học, nhà chơi sửa chữa gần nguyên năm, hình như cứ trống vắng mô mô một vài buổi tư vấn du học :)))
Năm cuối ở Quốc Học, thật tiếc vì không thể cùng Nàng trải qua một ngày sinh nhật thật trọn vẹn như mọi năm
Năm cuối, biết rứa chụp với nhau nhiều thêm vài tấm ảnh…
Tụi mình là những đứa trẻ vụng về tập lớn như thế đấy! Giấu đi những giọt nước mắt, những nụ cười và góp nhặt từng khoảng trời kỉ niệm.
Mong sao Quốc Học sẽ thay tụi mình giữ lại những mảnh kí ức thuở thiếu thời rực rỡ nhất: 1095 ngày, 36 tháng, và vô vàn những “ lần đầu”- “lần cuối” ❤️🐾