11/02/2023
Là mẹ, ai cũng sẽ yêu con.
Là mẹ, ai cũng sẽ muốn con mình có một cuộc đời rực rỡ nhất.
Thiên Ân - con trai của mẹ. Từ khi còn là hạt đậu nhỏ trong bụng mẹ đã là một chàng trai ngoan, hiểu chuyện. Khi mẹ đi dạy, đi làm thì con nằm im, chỉ động đậy khi mẹ rảnh rỗi. Một thai kì khoẻ mạnh đến mức chỉ mất 5 phút mẹ sinh ra con mà chưa hề cảm nhận sự đau đớn nào.
Con lớn lên trộm vía hiếu thảo, lanh lợi, ăn gì cũng được, sống ở đâu cũng được, thích nghi nhanh chóng với môi trường và đến khi đi học vẫn luôn thuộc top đứng đầu lớp.
Đáng lẽ cậu bé như con phải xứng đáng có một cuộc đời như ý. Vậy mà ông trời bất công với con. Vì thế, tình yêu mẹ dành cho con lớn hơn những người mẹ khác. Vì con, mẹ nguyện gánh vác cả thế giới này. Mẹ có thể hi sinh cho con mọi thứ, kể cả sinh mạng này. Mẹ không chỉ hạnh phúc vì có con mà mẹ còn tự hào, rất tự hào vì được là mẹ của con.
Mẹ yêu con theo cách rất riêng. Mẹ đồng hành cùng con trên mọi chặng đường. Mẹ xem mình là người bạn nắm tay con đi khắp thế gian.
Trước khi mang thai, mẹ đã tham gia lớp tiền thai sản, có con rồi, mẹ cùng ba tiếp tục nghiên cứu cách chăm sóc con và sau đó tham gia học về phương pháp chăm con tự nhiên.
Còn nhớ, lúc nhỏ, khi ăn dặm con nhỏ hơn các bạn cùng trang lứa. Còn nhớ khi con ăn tỏi lúc 7 tháng, uống trà lúc 8 tháng hay tự ăn cơm hột lúc 9 tháng, ngậm húng chanh khi 1 tuổi, tự bốc óc chó ăn, ai cũng bảo sao ăn trộng sớm thế rồi sao ít ăn thịt cá thế rồi sao không mua sẵn mà cứ hì hục tự làm. Mẹ chỉ mỉm cười vì mẹ tin mình đang làm đúng con đường đã lựa chọn.
Mùa hè, mẹ sử dụng sữa tắm lá thiên nhiên cho con, cho con uống nước củ cải hầm, mùa đông, mẹ bổ sung mật ong chanh đào cho con, cho con uống nước giá đỗ hầm. Trộm vía tỉ lần chưa hề nằm viện lần nào, chưa dùng kháng sinh liều mạnh, số lần sử dụng thuốc hạ sốt có thể đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng nhiều khi đời không như là mơ, trên bước đường đi luôn có chông g*i cản đường. Sau 2 lần mắc covid thì sức đề kháng con giảm hẳn, dễ cảm cúm, dễ sốt hơn trước. Đặc biệt là hệ hô hấp nhạy cảm dễ ho, dễ khàn giọng. Cách đây 1 tháng, cả nhà cùng dính cúm mùa, vậy là con lại thêm 1 đợt ốm. Vẫn là sốt không quá cao nhưng sốt dai dẳng, ho có đờm, ngủ không ngon, ăn ít lại. Mẹ thật sự lo lắng. Với mẹ, con hắt xì thôi mẹ cũng đã suy nghĩ. Mẹ biết như vậy là hơi quá nhưng từ ngày ba đi, với mẹ, mọi thứ đều rất mong manh.
Lần đau ốm này, con phải sử dụng kháng sinh nhưng 1 tuần không xi nhê, chiều nào cũng sốt nhẹ, tối nào cũng ngủ giật mình quấy khóc, con sút kí hẳn. Đúng lúc ấy công ty tặng cho mẹ mẫu test của tinh dầu húng chanh Panda. Dù là mẫu chưa hoàn chỉnh nhưng sau đúng 2 lần sử dụng con đã thấy êm họng, tối đó ngủ ngon ngay. Sau 2 ngày (chính xác là 9 lần nhỏ tinh dầu, đáng lẽ ngày sử dụng 3 lần nhưng vì ảnh bảo thèm mùi vị thơm ngon nên tăng lên 9 lần 😂) thì con hết hắc xì, hết ho (mẹ không tin luôn á, 2 ngày nhỏ vi diệu hơn cả tuần kháng sinh).
Đúng lúc này, hết con ốm thì đến bà ngoại nhập viện huyết áp cao, rồi bà dính covid lần nữa, bà ho mà cả phòng bệnh mất ngủ vì bà. Pate xuống thăm bà, đem lọ húng chanh cho bà xài, bà cười kiểu ôi giời, thuốc tiên hay sao mà nhỏ là hết. Thế nhưng 2 ngày sau bà phải rối rít alo về là quá nhạy, hết ho, hết rát họng, ngủ ngon và bà nói là còn có mấy giọt nhỏ luôn cho bé cùng phòng bị sốt.
Đó là mẫu test nhưng đỉnh của chóp. Sau đó tới mẹ Thúy đi Hà Nội 5 ngày về thì nhiễm lạnh, mẹ cũng sốt 2 tuần, đi khám thì bị cúm B, mẹ Thúy đi xin mãi mà mẫu test không ai còn. Đi dạy ho nhiều đến mức ngại với học sinh, ngại với đồng nghiệp, có người còn nói hay em Thuý bị lao phổi làm em tức tốc đi bệnh viện Lao khám tại cũng sợ, ho ra cả sợi máu, ho đờm, ho ngày đêm nhất là rạng sáng. Sau 10 ngày uống kháng sinh không đỡ thì em chán thật sự, sau khi nghỉ thuốc 5 ngày thì tinh dầu húng chanh mẫu thật về. Khác với bà ngoại, khác với Pate, mẹ Thúy phải mất 4 ngày 4 lọ húng chanh mới hết hẳn và bây giờ có thể líu lo ca hét được rồi 🤣
Tìm hiểu kĩ, thì ngoài thành phần chính là tinh dầu húng chanh lên men, thì còn có óc chó + vitamin A, E và hàm lượng vitamin C cao nên hỗ trợ tăng cường đề kháng, đặc trị các loại ho, vấn đề hô hấp, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Mẹ yên tâm hẳn vì từ nay có gấu Panda húng chanh đồng hành cùng mẹ con mình ❤️
Những điều tâm sự em là hoàn toàn đúng sự thật, không phải vì kinh doanh mà nói sai điều gì. Ai cũng biết Thúy vốn là học sinh trường chuyên, là sinh viên ưu tú trên trường đại học, là giáo viên uy tín, là Đảng viên, là người được địa phương xem trọng. Vì thế, em rất trân quý tình cảm mọi người dành cho em. Trước khi phân phối 1 sản phẩm nào, em đều đặt chữ Tâm chữ Tín lên hàng đầu và luôn tâm niệm trao đi giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, sẽ nhận lại được nhiều may mắn trong cuộc đời ❤️
Biết ơn boss Đào Thị Nhung vì đã đồng hành cùng mẹ con em trên chặng đường bình an, hạnh phúc và sống cuộc đời tâm đức, rạng rỡ!!!