05/08/2023
Heloo mọi người
24 tuổi cái tuổi mới khởi nghiệp , tuổi mà mỗi con người chúng ta bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, nào là phải lo tới chuyện gia đình rồi phải lo cơm áo gạo tiền blaaaaa tlummmm...
Nhiều khi cảm thấy mệt mỏi muốn bỏ qua tất cả cảm giác như mọi thứ đang bỏ rơi lại mình.
Chả có THÀNH CÔNG nào mà không phải ĐÁNH ĐỔI cả trừ khi bạn đã xin ra ở vạch đít còn không thì bạn mua mấy tờ vé số vô tình trúng giải đặc biệt, nhưng với tôi thì khác TIỀN quan trọng đấy! Nhưng nó không là tất cả.
Còn với tôi THÀNH CÔNG ở đây không phải là bạn có được rất nhiều TIỀN mà bạn chả có nổi HẠNH PHÚC với nó.
Vì vậy tôi luôn cố gắng vì tất cả mọi người xung quanh đang cần tôi vì họ muốn thấy tôi với 1 phiên bản mới hơn, tốt hơn lạc quan yêu cuộc sống này hơn, luôn nỡ được nụ cười trên môi.
THỜI GIAN là thứ quý giá nhất NHƯNG nó đang dần trôi mọi thứ nó đến và đi nhanh lắm !
Mọi thứ tuy nó không oke nhưng nó đang diễn ra đúng kịch bản tôi đang vẽ ra .
Cám ơn những người xung quanh đang ủng hộ tui giúp tui vượt qua mọi khó khăn ĐỒNG HÀNH và luôn BÊN CẠNH.
Năm 2023 tôi có dặn mọi người sống chậm 1 chút bởi vì lúc đó họ đang cho tôi 1 cơ hội để tôi có thể làm được nhìu hơn giúp tôi lớn nhanh hơn.
SUY NGHĨ NHIỀU ĐÓ MỆT ĐÓ NHƯNG KHÔNG BỎ CUỘC NHA!