18/07/2026
Tối, thằng nhóc kêu đau bụng giữa, đau quặn từng cơn rồi hết rồi lại đau không nguyên nhân, quan sát con vài phút giữa cơn đau và kiểm tra vị trí đau mình quyết định chưa vội vào bệnh viện.
LÀM ẤM! LÀM ẤM! LÀM ẤM! Là điều đầu tiên mình nghĩ đến, nhóc nhỏ chưa thể uống nước gừng thì mình cho uống mật ong lên men có gừng tỏi, kết hợp xông ngải cứu ngay vùng bụng, nếu giải pháp không có dấu hiệu cải thiện thì chắc chắn mình sẽ dẫn vào bệnh viện kiểm tra, nhưng may sao nhóc hết đau và nói "sao Mẹ hay vậy". Ừ, làm Mẹ là vậy, đủ thứ nghề dồn lại chỉ để có thể chăm sóc con tốt. Trang bị chút kiến thức y học cổ truyền cũng tốt lắm đấy các Mẹ. Dụng cụ xông ngải cứu tiệm có ạ! chỉ 9️⃣5️⃣k dùng được rất nhiều trường hợp và hằng ngày cho Chị Em mình! Nếu Chị Em nào đã mua rồi mà không biết cách dùng đến thì nhắn YOUR gọi trực tiếp hướng dẫn nhen, mua mà không dùng thì phí lắm.