24/08/2024
Phố cổ Ninh Bình .... 1 chiều thu
Mùa thu Ninh Bình thật đặc biệt và đẹp. Các bạn tranh thủ tham quan và cảm nhận. Ngoài Tràng An, con đường lá Bồ Đề, bãi sỏi Khê Cốc, Tuyệt tình Cốc.... mà mình đã giới thiệu với các bạn với nước trong xanh, phong cảnh hữu tình....cả Phố Cổ quê mình. Nhưng hôm nay mình xin giới thiệu kỹ hơn vẻ đẹp tiền ẩn của Phố Cổ bạn nhé!
1. Vé: bạn vào miễn phí không mất phí mua vé, có bãi đỗ xe mất phí và không mất phí do bạn lựa chọn. Mất phí 10k với bãi gần và không đông khách, miễn phí với bãi xa gần 2 con voi hoặc lề đường Tràng An mình mất thời gian đi bộ hơn chút. Mình mua dịch vụ như đồ ăn, nước uống hay vé thuyền thì mất phí nhé. Thuyền bé giá khác thuyền to có mái che và đồ uống nhẹ. Giá dao động từ 80-150K mỗi thuyền.
2. Thời điểm
- Đẹp nhất vẫn là chiều tối mà là chiều thu thì tuyệt vời. Khi ánh đèn điện bắt đầu lên thì bạn cảm nhận được toàn bộ vẻ đẹp lung linh của sông nước. Bạn đi leo núi và nhìn xuống toàn cảnh, mách bạn trên núi Kỳ Lân có ngôi chùa cổ có thể có 1 pic thật đẹp ở đó nữa. Sau đó bạn đi xuống và tham quan đi bộ toàn khu phố cổ, cầu phao dập dềnh và tiến ra khu 2 con voi để leo lên cổng Tam Quan nhìn xuống phía trước là con đường Tràng An và Phố cổ, Phía sau là con đường bồ đề tít tắp. Bạn có xe đạp có thể đạp xe trên con đường đó đến chùa Núi Lớ để cảm nhận vẻ đẹp yên bình chiều thu Ninh Bình nhé.
- Buổi tối khi ánh điện lên và mọi người nô nức tới thì phố cổ lại ngập tràn náo nhiệt đông vui, cảm nhận ánh sáng đẹp nhất lúc này và cuối tuần sẽ có các chương trình nghệ thuật như âm nhạc, múa rối....theo page thông báo đầu tháng và các gian hàng bán đồ lưu niệm, đồ ăn... tấp nập người ra vào, mình chọn chỗ náo nhiệt chém gió bên hồ nhìn ra sông hay 1 góc cafe chill chill là do mình lựa chọn.
- Nhưng thời điểm đẹp tiếp theo nữa là sáng sớm khi còn it người, hàng quán chưa mở nhiều bạn tranh thủ đi dạo và hít hà không khí trong lành, yên ả, các cửa hàng đóng lại sơn cờ đỏ sao vàng rất đẹp, cờ treo quanh hồ phấp phới lượn sóng trong gió thu nhè nhẹ mình tranh thủ ghi lại khoảnh khắc tuyêt đẹp đó nhé. Đi dạo xong mình vẫn ra 2 con voi, leo lên cổng tam quan nhìn xuống và đạp xe đi dạo trên con đường bồ đề ra Núi Lớ, nếu còn có thể đạp tiếp thì vòng lên tràng an đi trên con đường bồ đề mùa thu thơ mộng.
Đấy phải như vậy bạn mới cảm nhận được hết vẻ đẹp từng thời gian, khoảnh khắc và sự lựa chọn náo nhiệt, đông đúc hay yên bình, trong lành.