28/03/2024
🤍🤍
Chào bạn nhé, tụi mình xem đây như một tâm thư gửi tới bạn, một thành viên của 11B4!
Tụi mình đã cùng nhau đi nửa chặn đường rồi, nhưng tiếc quá ông trời không cho tụi mình cơ hội để cùng nhau đi nửa chặn đường còn lại, nhưng không sao, bạn đừng lo nhé, tụi mình sẽ đi thay phần của bạn.
Ngày nhận được thông báo từ giáo viên về bạn, tụi mình không tin đấy và sự thật và cũng không muốn tin một chút nào cả, nhưng tới bây giờ, ở thời điểm hiện tại, tụi mình buộc phải tin, phải đối diện với sự thật này. Tụi mình còn nhiều điều chưa làm cùng nhau lắm, còn biết bao nhiêu ước mơ, hoài bão đang dang dở, biết làm sao đây…
Tụi mình mong rằng, ở một thế giới khác, bạn không đau đớn, không buồn tủi, không cô đơn bởi ở thế giới này, chúng mình luôn nhớ về bạn, luôn đặt bạn vào trái tim, vào kí ức và vào thanh xuân tươi đẹp này. Bạn đừng lo nhé, tụi mình sẽ luôn hỗ trợ cho gia đình của bạn, sẽ sống thật tốt, sống cả phần của bạn và sẽ thực hiện những ước mơ dang dở kia. Tụi mình nghĩ rằng nói thêm tụi mình sẽ khóc lên mất, chỉ mong rằng bạn ra đi thật thanh thản, buông bỏ hết những vướng bận, không lưu luyến hay luyến tiếc điều gì. Ngủ ngon bạn nhé!
Sỉ số của lớp sẽ luôn là 44! Bởi bạn luôn là một thành viên của 11B4 mà! Tụi mình thương và yêu bạn nhiều lắm bạn nhỏ ơi❤️🩹