24/02/2024
CÂU CHUYỆN VỀ HOA LAN...
Khi lan xuống giá. Nhiều anh ae phải chịu rất nhiều áp lực. Tình cảnh thật đau xót trớ trêu. Họ phải chịu gồng gánh một mình trước điều tiếng dư luận từ xã hội, nào là lan đột tử, nào là lừa đảo, nào là đa cấp,... vv và mây mây.
Ngoài ra họ còn nhận lại sự ghẻ lạnh của gia đình. Người thân. Nào là thằng bất tài, nào là thằng phá hoại. Có nhiều ae lâm vào tình cảnh nhà tan cửa nát, gia đình ly tán. Bạn bè cổ đông cổ phần thì bỏ mặc ko thèm dòm ngó. Thậm chí họ còn tránh xa vì sợ liên lụy dính mắc đến mấy thằng lan đột biến... đúng là Tấn trò đời.
Những ngày gần đây thị trường khởi sắc quay trở lại. Nhiều ae đã vượt qua được nghịch cảnh bắt đầu gặt hái được những thành công và đã dần dần đi vào ổn định với mức thu nhập cao. Cây lan ngày càng khẳng định được vị thế của nó trên thị trường cây cảnh hội nhập. Có những ae vk trước đây bỏ đi giờ đã quay trở lại xin lỗi làm lành 😄. Ae công ty cổ đông cổ phần đã thấy gọi điện hỏi thăm trước sức khỏe sau là cây lan của tôi, của tớ, của anh, của em còn không..... vv và mây mây. Hàng xóm bắt đầu xì xào bàn tán xôn xao.và cũng muốn tham gia kiếm chác. Nhưng tình cảnh giờ khác 3 năm trước rồi.
Thật là vui quá đi. Một cái kết dần có hậu. Mong rằng vượt qua sóng gió này ae kinh doanh hoa lan sẽ đoàn kết hơn để chung tay giữ vững thị trường, giữ vững bát cơm của mình. Để gia đình, ae, bạn bè tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Thân ái!!!