26/06/2025
Hello mọi người !!!
Dạo này Rhum thấy rất nhiều bài báo, clip, tin tức chính thống cảnh báo về hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất hiện ngày càng nhiều. Đọc mà thấy ngổn ngang trong tâm!!!
Nên hôm nay, Rhum lên đây muốn chia sẻ một câu chuyện nhỏ, không phải để than thở, mà chỉ mong ai đọc được sẽ hiểu thêm về hành trình của một cửa hàng nhỏ bán sữa ở giữa lòng thành phố Pleiku của mình.
Mình mở cửa hàng sữa này đã gần 2 năm. Khởi đầu đơn giản lắm, vì cho con có sữa chất lượng xài và sau là chỉ mong muốn bán sữa tốt, sạch, chuẩn cho các bé con quanh thành phố, cho các mẹ an tâm, cho những đứa trẻ có thêm sức khoẻ mỗi ngày, chỉ vậy thôi.
Nhưng các bạn biết không: Kinh doanh sữa khó lắm. Về Pleiku thấy thị trường thì đang có vô vàn loại sữa, các thương hiệu làm hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc đang len lỏi khắp nơi.
Nhiều mẹ mua về cho con uống mà đâu hay biết đó là hàng kém chất lượng, pha trộn, nhái tem, nhái mã vạch… Người lớn uống nhầm còn đỡ, trẻ nhỏ uống nhầm thì chắc chắn sẽ có hại sức cho cả thế hệ về sau.
Rhum rất hiểu và thấu cảm đến các mẹ, vì mình cũng có 1 bé gái gần 3 tuổi, cũng hiểu được cảm giác làm mẹ,lúc Rhum nhà mình sắp đến giai đoạn nạp thêm sữa ngoài vì sữa mẹ đã cạn,mình tìm hiểu rồi chạy khắp các cửa hàng để mua sữa về cho con thử,cảm giác luôn luôn mong những thứ tốt, chất lượng nhất đến với con mình,nhưng đi đến đâu thì cũng không gặp được tư vấn viên có chiều sâu về sữa,mình băn khoăn và quyết định tự mở và nhập những loại sữa mình tin tưởng nhất,yên tâm nhất,trước là để cho Rhum nhà mình, sau là đến những đứa cháu,rồi những người thân quen dùng,từ đó Rhum bebé chính thức ra đời !!!!
Vậy nên, suốt 2 năm bán sữa ở Pleiku, mình chưa từng dám vì lợi nhuận mà chạy theo những nguồn hàng không rõ ràng. Có những lúc, sale sữa mới chào hàng chiết khấu cao gấp 2-3 lần, lời dễ lắm, chỉ cần nhắm mắt nhập về thôi là tài khoản ngân hàng nhảy số ting ting rồi. Nhưng mình không làm được.
Mình thà bù lỗ cũng được, thà mệt thêm cũng chấpVâ nhận… nhưng bán hàng không rõ nguồn gốc – mình từ chối, mình không làm. Vì mình sợ đến một ngày nào đó, có một bé con uống phải sữa không đảm bảo từ cửa hàng mình bán ra.
Rhum vẫn nhớ hoài có lần khách hỏi mấy câu thế này?
- "Chỗ khác bán nhiều loại hơn,toàn mấy loại nổi lắm,do anh này chị kia đang quảng cáo ầm ầm,chị không lấy hàng đó về bán à?"
- "Ủa, sữa bên em chiết khấu cao ,sao chị k nhập về bán đi, lời nhiều lắm."
Rhum chỉ mỉm cười nhẹ rồi đáp lại:
- “Tiền ai không cần? Nhưng có những thứ, nếu mất đi rồi, tiền cũng không mua lại được .Cửa hàng sữa Rhum bebé tuy nhỏ nhưng là niềm tin lớn cho tất cả mọi người đã ghé thăm.
Rhum kinh doanh sữa ở đây: Không phải để làm giàu, mà để làm đúng – làm thật – làm tử tế.
- Chia sẻ này của Rhum không phải để than kể khổ, mà chỉ muốn ai đang đọc, hiểu rằng: ở 70 Hai Bà Trưng, Yên Đỗ, Thành phố Pleiku vẫn còn một cửa hàng sữa Rhum bebé đang làm đúng – làm thật – làm tử tế chờ bạn ghé thăm. Hoặc đơn giản, giới thiệu giúp mình cho những ai cần.
Mình vẫn ở đây, vẫn kiên trì từng ngày. Dù nắng hay mưa, dù gần hay xa, ai gọi, mình vẫn mang đến tận nơi.
Mỗi đơn hàng giao đi là một lần mình vui. Nhất là khi được nghe các mẹ nhắn:
- "Bé nhà em uống sữa bên chị tư vấn hợp lắm."
- “ Bên mình tư vấn kỹ lắm,giao hàng nhanh đấy”.
Đó là cái "lãi" lớn nhất mà mình nhận được trong gần 2 năm qua.
Cảm ơn Pleiku. Cảm ơn những ai đã tin sản phẩm ở cửa hàng sữa Rhum bebé.