Đậu Khuôn Dũng Tuyết

Đậu Khuôn Dũng Tuyết Làm đậu khuôn truyền thống, bán trái cây, thủy hải sản các loại

“TÂM THƯ CỦA MỘT GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP 1”. Nếu ai hỏi nghề nào nhiều cảm xúc nhất…Tôi xin trả lời ngay:“Giáo viên lớp ...
12/05/2026

“TÂM THƯ CỦA MỘT GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP 1”.

Nếu ai hỏi nghề nào nhiều cảm xúc nhất…
Tôi xin trả lời ngay:
“Giáo viên lớp 1.”

Vì mỗi ngày đi dạy là một lần:
- luyện phản xạ,
- luyện thần kinh,
- luyện tim mạch,
- và luyện khả năng cười trong nước mắt 🙂

1. VỀ CHÀO HỎI
Buổi sáng bước vào lớp:

“Con chào cô ạ ❤️”
“Cô hôm nay đẹp quá!”
“Cô ơi tóc cô giống công chúa!”

…và ngay sau đó:

“CÔ ƠI BẠN LẤY BÚT CONNNNN!!!” 😭
“CÔ ƠI! & Cả ti tỉ điều oan ức phía sau…..!!!”

Chưa kịp đặt túi xách xuống đã xử 3 vụ tranh chấp dân sự.

2. VỀ BÚT CHÌ
Lớp 1 không thiếu học sinh.
Lớp 1 thiếu bút chì.

Một lớp 35 bé nhưng cảm giác như có 350 cây bút thất lạc mỗi ngày.

“Cô ơi con mất bút.”
“Cô ơi con mất luôn nắp.”
“Cô ơi con còn cục gôm mà không có bút.”

Có hôm cô nhìn xuống bàn giáo viên…
không hiểu sao có tới 17 cây bút vô chủ 🤣

3. VỀ CỤC TẨY
Tẩy không phải dụng cụ học tập.
Tẩy là vật thể có khả năng:
- rơi liên tục,
- lăn cực xa,
- và luôn chọn đúng lúc cô đang giảng để biến mất.

Một tiết học cô nghe:
“Cô ơi cục tẩy con chạy mất rồi”
ít nhất 8 lần.

4. VỀ TIẾT HỌC
Cô:
“Các con mở sách trang 12 nhé.”

3 giây sau:

- 1 bạn đứng tìm dép,
- 1 bạn quay xuống kể chuyện siêu nhân,
- 2 bạn đang đổi sticker,
- 1 bạn uống nước,
- 1 bạn ngồi ngắm mây,
- và 1 bạn hỏi:
“Cô ơi hôm nay học môn gì ạ?” 🤣

5. VỀ CHỮ VIẾT
Viết chữ lớp 1 là bộ môn nghệ thuật đương đại hay vẽ bùa chú cũng không hay.

Cùng chữ “o”
nhưng:
- bạn viết như quả trứng,
- bạn viết như củ khoai,
- bạn viết như bản đồ Việt Nam.
- bạn thì cô hỏi con viết gì thế? Dạ con viết mặt bố mẹ con ạ!🤦‍♂️

Có bé viết xong còn tự hào:
“Cô ơi đẹp không cô?”

Cô:
🙂 “Đẹp theo cách riêng con ạ…”

6. VỀ BÚT MỰC
Ngày đầu viết bút mực là ngày cô hiểu thế nào là:
“sắc màu cuộc sống.”

Mực có mặt:
- trên tay,
- trên áo,
- trên bàn,
- trên má, môi
- và đôi lúc trên tóc.

Có bé nhìn từ xa như vừa ký tên lên chính mình.

7. VỀ GIỜ RA CHƠI
Ra chơi 15 phút.

Cô xử lý:
- 2 vụ té nhẹ,
- 3 vụ mất dép,
- 4 vụ giận nhau,
- 3 vụ khóc vì “bạn không chơi với con”.

Có hôm cô chưa kịp uống ngụm nước nào đã hết giờ 🤣

8. VỀ PHỤ HUYNH
Tin nhắn quen thuộc nhất:

“Cô ơi hôm nay con em học bài gì ạ?”
“Cô ơi bút con em đâu rồi?”
“Cô ơi sao vở con em lem mực?”
“Cô ơi con em bảo hôm nay nghỉ…”

Nhiều lúc cô muốn hỏi lại:
“Hay mình đổi vai thử một hôm không phụ huynh?” 🤣

9. VỀ ĐỒNG PHỤC
Buổi sáng:
bé nào cũng thơm tho sạch sẽ như thiên thần.

Buổi trưa:
cô ngỡ lớp vừa tham gia gameshow vượt chướng ngại vật.

Áo trắng đổi màu.
Tóc dựng ngược.
Tay chân mực đầy đủ.

10. VỀ NHỮNG CÂU NÓI KINH ĐIỂN
“Cô ơi con khát nước.”
“Cô ơi con muốn đi vệ sinh.”
“Cô ơi bạn nhìn con.”
“Cô ơi bạn thở vào mặt con.”
“Cô ơi bạn abc lấy cục tẩy của con.”

Có ngày cô nghe chữ:
“CÔ ƠI…”
nhiều hơn nghe tên mình ở nhà 🤣

11. VỀ GIỜ TAN HỌC
Trả học sinh cho phụ huynh giống bàn giao hiện vật quý hiếm.

“Dạ hôm nay con ăn hết.”
“Dạ hôm nay con ngoan.”
“Dạ hôm nay con chỉ khóc 2 lần thôi ạ.” 🙂

12. ĐIỀU KỲ DIỆU NHẤT
Dù mỗi ngày:
- đau họng vì nói,
- đau đầu vì gọi tên,
- đau tim vì mất đồ liên tục…

Nhưng sáng hôm sau cô vẫn bước vào lớp và nghe:

“CÔ ƠI CON NHỚ CÔ ❤️”

…thế là tự nhiên quên sạch mệt 🤣

Nghề giáo viên lớp 1 là vậy đó:
Mệt thật.
Ồn thật.
Rối thật.

Nhưng cũng đáng yêu thật nhiều🥰

07/03/2026

Những người lên mạng hay nói đạo lý, thường là những người sống không "chín "

17/02/2026

Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và làm ăn gặp nhiều may mắn

08/02/2026

Nhà hôm nay có thịt gà nhé hàng xóm

Address

Thôn 3 Iadal
Quang Ngai

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đậu Khuôn Dũng Tuyết posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category