Nâu Nâu - Cooked with love

Nâu Nâu - Cooked with love Hãy để Nâu giúp mẹ chăm sóc bạn nhé

Chị thấy việc xem bói có tốt không chị? Đó là câu hỏi của một người em mình quen đã hỏi mình trong quan điểm về việc xem...
07/06/2026

Chị thấy việc xem bói có tốt không chị? Đó là câu hỏi của một người em mình quen đã hỏi mình trong quan điểm về việc xem bói.
(Đọc hết sẽ được tặng địa chỉ quán ăn vặt ngon nhất lòng tui)

🌸 Mình trả lời em thế này, không có gì tốt hay không, chỉ là có phù hợp hay không, với mình thì còn tùy.

🌸 Nếu ai đó đột nhiên muốn nói với mình về tương lai, hoàn cảnh, sự nghiệp các thứ, mình cũng muốn nghe thử họ nói gì, vì cũng thú vị mà, mà nghe xong rồi thôi, thật lòng mình không để trong tâm trí đâu.

🌸 Mình biết rằng nếu đã tự tìm người khác xem vận mệnh cho mình thì dù thế nào cũng là phơi tướng tốt cho người ta, người tốt không sao, người xấu họ luyện bùa luyện chú ai mà biết được.

🌸 Đó là vấn đề tâm linh thôi có tin hay không còn tùy người. Nhưng rủi ro thực tế là lộ thông tin cá nhân sẽ rất nguy hiểm. Mà việc biết trước cũng là điều trái quy luật của tự nhiên.

🌸Tất cả từ mình ra mà họ đều nhìn được thì hoặc là họ bịa hoặc là cái đó nó phản ánh về mình thật, là cái nào thì mình thấy cũng không hay, không có lợi gì.

🌸 Vì sao mình nói thế? Bây giờ cho là họ nói đúng, nói thật thì sao? Họ nói mình trong 1 năm tới sẽ trúng số rất đậm, có lẽ mình sẽ trúng thật, nhưng đoạn đường mà mình làm gì trong 1 năm đó đã xảy ra những gì mà mình có thể trúng số vậy?

🌸 Mà mình lại biết trước, chỉ một cái biết trước đó thôi cũng giống như hiệu ứng cánh bướm rồi, họa may mình chẳng còn hứng thú học tập hay làm việc nữa vì mình biết 1 năm tới thế nào cũng trúng số, thế con đường đi đến việc trúng số chẳng còn đúng nữa rồi.

🌸 Còn việc bạn muốn biết trước để yên tâm và tránh họa? Mọi việc xảy ra ắt có lý do của nó, mình phải gặp chuyện đó thì có chạy đằng trời cũng không khỏi nắng, tránh được 1 lần có chắc sẽ tránh được lần 2, lần 3? Rồi sẽ đi xem cả đời hay sao?

🌸Có lẽ chuyện mà mình lo lắng gặp phải vốn sẽ giải quyết được, nhưng vì né tránh có thể sẽ gặp vấn đề ngày càng lớn hơn, không nói đến tâm linh là né lần này thì lần sau sẽ tệ hơn, nhưng việc né tránh sẽ khiến mình mất đi năng lực giải quyết vấn đề, vậy thì mấy vấn đề sau chẳng phải đối với mình vẫn sẽ nặng nề hơn sao?

🌸 Cho nên từ lâu rồi, mình đối với việc bói toán cùng lắm cho vui, còn việc họ nói mình số khổ, gặp hoạn nạn hay gì đó, thì đời người ai chả khổ, gặp hoạn nạn là chuyện tất nhiên.

🌸 Thế là mình cứ lấy câu nói này "Đức năng thắng số", có đức có phước tự nhiên qua nạn, nói chung vẫn đề tâm linh mình không nói sâu, nếu mọi người muốn hiểu muốn học cách để tâm an, trí tuệ sáng suốt để giải quyết vấn đề và mạnh mẽ đối mặt thì mọi người học Phật, trên mọi nên tảng mạng xã hội đều có đó.

🌸 Còn việc đưa tiền cho một người để họ định đoạt tâm trạng và số phận thì dù 10k mình cũng tiếc.

❤️ Ê trời ơi ai đi ăn vặt, thích bánh tráng trộn, bánh mì bơ mật ong, bánh tráng cuộn rồi giỏi các kiểu thì quá đây nha má, hổm nhỏ bạn mình nó dắt mình đi ăn nó bao một chầu rạng rỡ như hình á, như mình đã nói, những người bạn của mình, chẳng bao giờ họ để mình đói, iu quó.

❤️ Bánh mì giòn cay nóng ăn với bơ mặn ngọt béo, bánh trắng mềm nước trộn chấm gì cũng ngon, tóp mỡ mặn ngọt cay giòn đủ cả, nói chung là mọi thứ nó hòa quyện lắm má, gỏi ngon luôn đu đủ giòn ngọt chua ăn với bò khô đen thơm thơm ngọt ngọt.

❤️ Tóm lại là quán ăn vặt dù mình hết tiền mình vẫn vét sạch để mua hộp bánh mì bơ mật ong đó, mà dặn nhiều bơ nếu bạn thích ăn béo dún mình, nó ngon lusmmm, siêu đề cử luôn ó. À nước thì uống sữa gạo nha, thơm phức mà ngọt vừa phải, trong lành gì đâu á.

❤️ Quán tên là "Bếp Bé Bảy" có 2 chi nhánh, để ngồi ăn lại là 22 Nguyễn Lữ, để mua về là 533 Trần Hưng Đạo gần bùng binh với cây xăng Ỷ Lan í, sát bên là quán Thái á.

❤️ Nói thuyệt ai thích ăn vặt thì thử quán này nha, mình mua cho mng ai cũng khen ngon từ lớn tới nhỏ ó.

Hôm rằm vừa ròi mình nấu cái món này xong mình tự lụy luôn mò.❤️ Từ lúc mình múa may quay cuồng ra các món chay ngon vcl...
01/06/2026

Hôm rằm vừa ròi mình nấu cái món này xong mình tự lụy luôn mò.

❤️ Từ lúc mình múa may quay cuồng ra các món chay ngon vcl trong mắt mình thì mẹ bắt đầu giao nhiệm vụ nấu các món chay vào những ngày cần cúng.

❤️ Mình nấu cũng kha khá đấy, và đến món này thì dù mình đứng làm rất lâu, mệch và nóng và phỏng thế nhưng mình vẫn bon mồm em nó với 3 bát cơm đầy đấy, ôi mẹ oii

❤️ Mình chắc sẽ đưa em nó vào sản phẩm của Nâu Nâu trong tương lai đấy, sẽ thay vì chiên bằng dầu mình chiên bằng nồi chiên không dầu, các loại gia vị thì tất nhiên dùng chay, đường sez là đường ăn kiêng.

❤️ Sẽ đó, vừa ngon vừa thiện lành mà còn không hại sức khoẻ, vừa tiện ăn cơm vừa tiện ăn vặt, ôi trời ơi chưa làm mà tưởng tượng có đó, chắc phải bắt tay vào ròi ✌🏻✌🏻

❤️ À, để cho mng coi em bánh chocopie mới ra này, thực ra chocopie đã ra nhiều vị nhiều phiên bản lắm rồi, con mã nào cũng ngọt điên lên, ừ thì nguyên bản đã ngọt nhưng mấy cái pha này pha kia, chuối hay đào đồ ấy vẫn ngọt khùng luôn.

❤️ Nhưng mà biết sao mình quyết định mua hong? vì cơ bản mình đã rất thích ăn chocopie rồi, nhưng vì có ký ức rất buồn về nó nên mỗi lần ăn mình vẫn hay có gì đó trong lòng, tuy nhiên thì, cái vỏ hộp quá đẹp, nó siêu nịnh mắt, màu xanh yêu thích của mình lại còn phối hồng đỏ ngọt ngào, mở ra thấy cái vỏ bánh nhỏ nó sang nó công chúa mà nó mỹ miều mình càng ưng nữa.

❤️ Cái dâu này vẫn ngọt, nhưng mình thấy nó khá ổn, vỏ bánh tuy ngọt nhưng có mấy cái đó gì ấy ăn chua chua nhẹ cũng thú vị lắm chứ không ngọt hoàn toàn cả vỏ bánh, marshmallow của nó vẫn cứ là đỉnh cao, riêng cái mứt thêm vào ấy, nó chua chua ngọt ngọt thật.

❤️ Chua ngọt, dẻo dẻo của marsh với vỏ bánh xốp mềm, uống với trà và cà phê sẽ hợp đấy, đừng ăn không nhiều quá, say đường có khi.

❤️ Nhưng mình vui lắm, vì từ nhỏ đến giờ, khi nào nhà có giỗ hay cúng gì đó, nhìn trên bàn tươm tất món ăn, bánh trái đủ sắc màu mình đã vui lắm rồi, hạnh phúc lắm, mình thích cảm giác đó, ấm áp, rực rỡ, ngon miệng, hoài niệm.

Để tui mình chứng cho quý dị thấy tốt nhất không phải là những thứ cho rằng là tốt nhất kết hợp với nhau, mà tốt nhất là...
27/05/2026

Để tui mình chứng cho quý dị thấy tốt nhất không phải là những thứ cho rằng là tốt nhất kết hợp với nhau, mà tốt nhất là sự phù hợp.

🌸 Thời kỳ mà tui giảm cân, cả một tủ lạnh đầy rau, sữa hạt và bơ nhạt. Dưới bếp thì gia vị nêm nếm khoẻ mạnh hong à cha ơi cha 🤣🤣 mật ong, muối hồng, dầu olive, đường ăn kiêng, một đống thứ lận giờ kể lại hỏng nhớ luôn ó.

🌸 Nói chung là lúc đó tui thích ăn để vừa giảm cân mà còn vừa ngon nữa, tui học theo trên mạng, tự kết hợp, quả thật nó rất ngon với tui ✌🏻✌🏻

🌸 Và có những ngày tui không còn đủ tỉnh táo và kiên nhẫn để nấu gì thật đàng hoàng, tui nghĩ đơn giản, cái nào tốt trộn dô đi ăn cũng tốt mà.

🌸 Ừ, và tui bới cơm, có rau có trứng có thịt, mọi thứ vốn chỉ nên dừng ở đó, nhưng không, vì cơm bỏ dưới cùng trên có rau che cả thịt cả trứng nên tui quên mất, đổ sữa dô luôn wtf 🥹

🌸 Vãi cả cơm trộn sữa, gớm ói, bình thường ăn riêng uống riêng rõ ràng rất ngon rất tốt, nhưng tui lại đi trộn lại với nhau. Thế là phải ngậm ngùi ăn hết, ăn xong sốc cả buổi tối 😟

🌸 Như ăn thì mình thích ăn đậm đà, còn ông bà mình ăn nhạt, mình tôn trọng cả thôi, lâu lâu lại chọc một chút, chưa bao giờ có ý chê bai, nhưng mình đặc biệt lo lắng nếu như cách ăn uống đó làm hại đến sức khoẻ người thân của mình.

🌸 Cả yêu cũng thế, không phải ngừoi thế này phải yêu người thế kia, gia cảnh thế này phải cưới gia cảnh thế kia, không phù hợp thì cũng thôi.

🌸 Cả công việc nữa, và cả hàng đống thứ trên đời, không phải thứ tốt nhất là tốt nhất, phù hợp mới là tốt nhất phải hong?

❤️ Bánh vạc tui với má tui làm ó, làm biếng viết công thức quá, tui học trên mạng á, có gì cần thì ib mình chỉ nhe.

Dạo này mình khá là hạnh phúc vì dành được nhiều thời gian cho các thể loại sở thích và sở đoản của mìn ☺️🌸 Mình làm bán...
13/05/2026

Dạo này mình khá là hạnh phúc vì dành được nhiều thời gian cho các thể loại sở thích và sở đoản của mìn ☺️

🌸 Mình làm bánh bò, và những chiếc bánh bò đủ màu mà các bạn thấy đúng là của mìn làm nhưng mà để có được nó thì chính xác mẹ mình là người mua nguyên liệu để mình quậy đó 😆😆

🌸 Cổ để đó mặc kệ mình thích làm gì làm, cả 2 buổi trời ủ bánh, trộn màu rồi hấp bánh tán loạn trong nhà bếp, mình cũng ra được thành quả khá là ok đấy, mình tự thấy nó ngon, và mọi ngừoi cũng khen nó chớ bộ 🤨

🌸 Và mình sẽ nấu nhiều món hơn nữa trong tương lai, các bạn cứ chờ nhé, thật đấy.

🌸 Với cả, dạo này mình tập nhảy lại đấy, mình thích nhảy dữ lắm, hồi cấp 3 mình cũng đăng ký nhảy suốt ấy, được anh biên đạo ưu ái cho nhảy giữa cũng khá nhiều đó nha 😆 thi với nhóm toàn được giải nhất nhì thôi, kinh chưaaa 😆😆

🌸 Mình tải tiktok về, nhưng mình không lướt vô hồn như trước nữa, mình cần nó để lấy thông tin cần thiết, và đăng nhưng gì mình thích, à cũng là một cách để mình quay lại bánh xe cũ thôi.

🌸 Mình muốn làm quen lại với nó, để nó sẽ là 1 trong những trợ thủ đắc lực của mình trên con đường mình chọn sau này.

🌸 Hiện tại mình muốn quay lại với hình ảnh và những gì mình thích, đúng với con người mình, nếu bạn thấy mình như thế nào thì là cái mình muốn cho bạn thấy, không sợ hãi mà đi làm cho giống ngừoi này người kia như trước nữa.

🌸 Mình quay lại với một tâm thế thoải mái, không kỳ vọng nhiều và không áp lực nhiều, giống như cách mình nói mọi thứ trên đời đều vô thường, lúc đó mình sợ hãi, hoảng loạn cũng là thật, hiện tại muốn làm vì bản thân mình là chính mình cũng là thật, còn nếu tương lai mình rút đi tất cả, thì cũng là thật.

🌸 À thế cho nên mình đăng lộn xộn video cũng là vì mình muốn thế, hay đặt theo ý đồ cũng là vì mình thích và mình thấy mình cần thế. Chung quy đều là vì mình.

🌸 À mình chỉ lộn xộn trên kênh mình thui, còn sau này làm ăn thì sẽ chỉn chu đàng hoàng chứ, giờ thì mình đăng để khởi động lại xúc cảm trước.

🌸 Khoe các bạn xíu, mình vừa hoàn thành vài mục tiêu đó, mình có lưu lại, sau này hữu duyên mình chia sẻ các bạn xem nhe, hiện tại mình cần thời gian để hồi phục sau một trận chiến trầy da chóc vảy bằng vài bài nhảy và bữa ăn ngon, tắm mát và à rất nhiều niềm vui tự thân 😘😘

Mình thích ăn chay, và mình mong bản thân mình có thể ngày càng ăn chay nhiều hơn trong các bữa ăn của mình.🌸 Khi chỉ mớ...
09/05/2026

Mình thích ăn chay, và mình mong bản thân mình có thể ngày càng ăn chay nhiều hơn trong các bữa ăn của mình.

🌸 Khi chỉ mới học cấp 1, gia đình mình hay có truyền thống đi chùa vào 4 ngày trong tháng, và lúc nào đi chùa xong nhà mình cũng ghé ăn cơm chay.

🌸 Quán ăn đầu tiên mình ăn là cạnh chùa Long Khánh, và hồi đó nhà mình toàn đi chùa Long Khánh nên ra sẵn ăn gần luôn, mà ngon nha.

🌸 Mình ăn cũng không nghĩ là những món này làm từ đồ chay luôn á, phong phú về hình thức và cả vị, vừa thơm vừa ngon, béo mặn ngọt chua cay đủ cả.

🌸 Mình còn nhỏ nhưng cứ ăn cơm chay là ăn hết cả một đĩa to đùng dành cho người lớn á, mình thích hoa chuối đen ngọt ngọt, thích nui xào mì nhỏ, thích canh chua chay, thích đậu ki cay ngọt, sau này thích bánh mì chay nữa.

🌸Mình hay ăn bánh mì chay cạnh chùa Long Khánh í quán Bát Nhã Quán mới mở vài năm nay nhưng bánh mì ngon lắm á, giờ vẫn còn nên là có dịp mng ăn thử nhá, đường Trần Cao Vân í.

🌸 Sau này mình ăn nhiều quán nhưng vẫn nhớ vị quán chay hồi đó, tiếc là đóng cửa mất rồi. Giờ thì lớn rồi nên mình đã biết nấu ăn, mình nấu món chay cũng trộm vía được khen.

🌸 Mình từng có thời gian nấu chay để phát từ thiện cùng các bạn trẻ khác nữa đó 😁 đó là nốt dịu dàng vui vẻ trong quá quá trình học nấu món chay của mình, vì tự tay mình nấu để mang đến cho nhiều người thưởng thức, họ ăn ngon mình cũng rất vui 🥰

🌸 Sau này mình muốn năng nổ nấu nhiều món chay hơn nữa, bữa nào có thể ăn chay được thì ăn chay, vì sức khoẻ là trên hết mà chủ yếu vì mình thấy ăn ngon á 😆

❤️ Món đậu chiên giòn xốc mắm hành vô tình thấy trên mạng nên muốn thử, thay mắm chay là được, ngon dữ à.

Mình là người thích nhận sự bất ngờ ngọt ngào và cũng rất thích tạo bất ngờ khiến họ hạnh phúc.🌸 Vẫn là câu chuyện lúc n...
07/05/2026

Mình là người thích nhận sự bất ngờ ngọt ngào và cũng rất thích tạo bất ngờ khiến họ hạnh phúc.

🌸 Vẫn là câu chuyện lúc nhỏ, nhưng nó vẫn còn tiếp diễn tới hiện tại và hy dọng dẫn còn típ diễn trong tương lai, mà có tiền thì vẫn sẽ có thôi, nhiều tiền thì sẽ càng rực rỡ nữa cơ 😁😁

🌸 Mình còn nhớ, lúc đó mình khoảng cấp 1 thôi, xung quanh xóm có vài đứa nhỏ hoặc hơn 1 tuổi hoặc nhỏ hơn 2-3 tuổi thậm chí 7 tuổi.

🌸 Nhưng tụi mình cũng rất thân, ăn chơi nhảy múa lễ hội, trò chơi, các sự kiện tuổi thơ của nhau có gì thì hầu như đều có mặt, mình thì đương nhiên cũng rất quý bọn nó.

🌸 Như mình nói, mình rất thích nấu ăn, mà lúc đó còn nhỏ nên đâu bao giờ được đụng bếp, thế là mình cuồng quá hoá khùng, mình xin tiền tiêu vặt đi mua đồ ăn vặt về làm thành những món ăn mình cho là “đẹp” ok đẹp.

🌸 Ví dụ nha, hồi đó có bánh kem dạng hộp nhựa có nắp trong í, co vài bông hoa bên trong, kem dạng bơ đánh lên, vị không quá ngon bằng bánh kem thật nhưng nó thật sự thu hút mình vì nó đẹp trong mắt mình lúc ấy và à nó rẻ hihi 😁😁

🌸 Mua về rồi quét hết kem qua một bên, bông lan cắt làm đôi rồi phết bằng lá bài, nói chung mình bắt chước trên mạng í 😆😆 Làm một cái bánh theo cách của mình.

🌸 Mua kẹo socola hình xe trang trí thêm cùng kẹo dẻo, rồi mình dụng tâm mua món tụi nhỏ thích ăn, cứ lần nào sinh nhật đứa nào, mình lại mua thứ nó thích, đổ ra chén dĩa nhỏ bày sau bếp, b**g bóng nhỏ tự thổi treo lên tường chưa đã còn treo lên dây nữa má 😁

🌸 Mình lê dây b**g bóng qua nhà bạn nhỏ hôm đó có sinh nhật, bịt mắt tạo bất ngờ, mấy bạn nhỏ vui cực kỳ, mình cũng thấy cực vui, cùng nhau ăn uống cùng nhau hát happy birthday, kỷ niệm đó mình tới giờ cũng không quên một chút.

🌸 Và từ nhỏ tới giờ, việc tặng quà vào các dịp cho mẹ vẫn luôn được mình cố gắng duy trì, và cả với bạn thân mình và những ngừoi mình yêu quý, mình tặng quà muốn bạn bất ngờ là vì mình thực sự thực sự rất quý bạn, nó cũng là 1 trong những ngôn ngữ yêu thương của mình với bạn ó bạn oiiii 😆😆

❤️ Đi lên nhà thím chơi tận Tuy Phước á, đi cũng tầm 15 phút mới tới tính từ nhà mình nên mình cũng hong có dịp lên để mà thử, tình cờ lên đó chơi được thím dẫn quá ăn.

❤️ Mình thấy hoài niệm thiệt, toàn món hồi đó hay ăn vặt với bạn, thời mà trà sữa còn cho chọn vị rồi thêm một đống topping á, xoài lắc, rồi banha tráng trộn, xiên que.

❤️ Càng lớn mình càng hạn chế ăn vì biết nó không tốt, nhưng thật lòng mình nhớ những buổi ăn vặt với bạn bè hồi đó, nên chụp lại chứ xa vầy biết là mng khó đi nếu kh gần khu vực đó.

❤️ Mình thích bánh tráng trộn phơi sương, chả giòn chấm ớt với sữa chua mãng cầu thêm topping dứa và hạt đác rim ó, ngon nhan má.

❤️ Địa chỉ mình để trong hình cuối á nha.

Đánh đổi mồ hôi, máu và công sức để đổi lấy một buổi sáng thế này, chúng tôi là đồ ngốc 😀🌸 Nói nào ngay, nhân một ngày r...
01/05/2026

Đánh đổi mồ hôi, máu và công sức để đổi lấy một buổi sáng thế này, chúng tôi là đồ ngốc 😀

🌸 Nói nào ngay, nhân một ngày rất ngựa, chúng tôi gồm 5 người và 1 chó, quyết định leo núi, leo đồi để có được một bữa ăn sáng view triệu đô.

🌸 Sáng sớm, khi mà gà còn chưa gáy, khi mà ma còn chưa dậy, mình đã một thân lọ mọ dậy lúc 3h40 để làm đồ ăn sáng và nướng bánh mang theo, nước non cà phê, đèn pin, băng cá nhân, mình đem không thiếu gì.

🌸 Trên đường đi đã thấy vài giọt mưa rồi, có lẽ đó là điềm báo, nhưng chúng tôi quyết định bỏ qua và đi tiếp trong sự lỳ lợm, lên tới nơi trời còn đẹp lắm.

🌸 Chúng tôi mang đồ và leo ná thở lên tới nơi, bày đồ ăn và ăn trong hạnh phúc, cảnh đẹp vô cùng, trời mát mẻ, và chúng tôi mong sau này có người yêu sẽ cùng họ đến đây.

🌸 Chưa được 45 phút, yêu quái tới, mây đen che khuất mặt trời, ừ mình lỳ, ai cũng kêu về, mình thì mệt quá, mình ngồi ăn tiếp, mưa thì thôi, mưa thì chungggg, dù sao chạy cũng không kịp.

🌸 Thế mà tụi nó sợ quá, cứ hối về, mình mà ở lại cũng chẳng được, đừng lên đi chưa được nửa đường nữa, mưa ướt hết một đoàn, mẹ ơi mẹ vậy chạy chi mấy cha?

🌸 Ờ thế là cứ ráng chạy về xe, ướt hết như chuột lột, có cha nội chạy kiểu gì còn té nữa, đã ướt còn té, chán chường.

🌸 Mấy người đó đổ thừa mình đi không xem thời tiết, chứ ai nghĩ thời tiết mùa này mà mưa đâu má, ơ nhưng mà vui đó.

🌸 Kịp ngắm cảnh kịp ăn hết bữa sáng kịp nghe vài bản nhạc và kịp uống xong ly cà phê, dã thuyệt á.

🌸 Có dịp mình sẽ quay lại, mình rất thích picnic hay là cắm trại nơi núi rừng, bên vực thăm, mấy chỗ xanh ngát, rộng lớn í, cảm thấy tự do, thong d**g dữ lắm.

🌸 Một ngày rảnh rỗi, mang theo đồ ăn, nước uống, một tấm bạt, cả buổi sáng chỉ nghe nhạc ,thiền và đọc sách, ngắm cảnh, chụp hình.

🌸 Hẹn một ngày nào đó mình quay lại nhóe 😝

P/s: Mình mua cá ngừ hộp về chắt hết nước, trộn với mayonaise với tương ớt, trứng chiên rồi kẹp vào thôi, khá là được đó hihi.

Lần đầu, mình kể tường tận về BL Học Đường, một loại BL mà mình từng chịu đựng lúc còn đi học.(mình viết tắt mấy từ mang...
24/04/2026

Lần đầu, mình kể tường tận về BL Học Đường, một loại BL mà mình từng chịu đựng lúc còn đi học.
(mình viết tắt mấy từ mang tính khó chịu để FB kh quét nó cấm vận mình lun ó)

🌸 Lúc mình bắt đầu học lớp 3, là lúc mình bắt đầu chịu sự BL nặng nề nhất, trước đó lớp 1,2 mình vẫn còn rất ngây ngô, vui vẻ á.

🌸 Lên lớp 3 mình bắt đầu chuyển lớp, ban đầu là 1C sau đó lên 2B, và cuối dùng là 3D,4D và 5D. Lớp D là lớp quậy nhất lúc đó, tụi bạn cùng lớp mình lúc đó toàn yang hồ yang háng 🤨

🌸 Tụi nó quăng bom thúi vào lớp người khác, quăng ra sân trường, ép người này hôn người kia chỉ vì ghen tị với con bé đó xinh đẹp hơn, sai khiến đứa này, đánh đứa kia và rất nhiều chuyện khác.

🌸 Cụ thể là mình, vì nó xảy ra với mình nên mình sẽ rõ hơn bao giờ hết.

🌸 Trong lúc chơi rượt đuổi chỉ vì nó chạy không lại mình, mình giơ tay lên hai trong vui vẻ, nó lập tức nói cả lớp nghỉ chơi với mình.

🌸 Ngay lập tức mình bị cả lớp cô lập, tụi nó chê cười bài văn của mình trong giờ học văn, nói mình bắt chước một bạn khác trong lớp.

🌸 Giờ thể dục mình là tổ trưởng nên tập cho mấy bạn tập theo tụi nó nói mình tập sai, chê lên chê xuống, làm mình thấy rất xấu hổ.

🌸 Tụi con gái kêu mấy đứa con trai nắm tóc đuôi ngựa của mình quay tròn, còn lấy cỏ g*i ném vài người mình.

🌸 Tuổi còn nhỏ nhưng vô cùng ghê gớm, ăn hiếp bạn tập thể, trò gì ăn hiếp bạn được thì đều chơi, hồi đó đứa nào mà bị cô lập bởi con nhỏ đứng đầu là sợ tái mặt.

🌸 Mình chịu không nổi về nói với ba mẹ, nhưng đến khi mình học xong lớp 5 mọi chuyện mới chấm dứt, vì lúc đó mình đã lên cấp 2 không còn học với tụi nó nữa.

🌸 Lúc đó sợ hãi là thật, buồn là thật, ám ảnh, hốt hoảng là thật, mình lúc đó sợ đi học, mình chỉ đòi nghỉ, thời gian dài không dám nói với ba mẹ vì sợ bị la, chịu đừng mấy năm.

🌸 Đem theo tâm lý đó lên cấp 2, không hiểu từ bao giờ, mình lại trở nên khác đi, mình g*i góc hơn, mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn.

🌸 Và cũng từ cấp 2 đến giờ, vì sự thể hiện bên ngoài của mình như vậy, nên cũng chẳng có sự ăn hiếp nào dám diễn ra nữa.

🌸 Và mình mong con mình sau này cũng như thế, ngoan cường, mạnh mẽ, dám nói ra dám đương đầu. Và mình cũng sẽ cẩn thận, kiên nhẫn dồng hành, theo dõi con trong những năm tháng đó.

🌸 BLHĐ vẫn là cái gì đó khó có thể diệt được tận gốc, nhưng nếu nó diễn ra trước mắt mình, giúp được gì mình sẽ giúp, vì mình từng là n*n nhân BLHĐ nên mình hiểu tâm lý của họ.

❤️ Mãi miết tìm bánh xèo ngon mà giá ổn, chỗ này giá cũng ok á tầm 12k đổ lại thì phải, chớt cha hong nhớ nhưng mà giá ổn nên mình ghé ăn cũng nhiều á, nguyên nhân nữa là do nó ngon, bánh giòn, tôm tươi, trứng bì đúc tròn đầy, trứng mềm bò kh quá dai, mắm mặt ngọt vừa phải, có cả mắm nêm và tương đậu, rau tươi xanh sạch sẽ.

❤️ Mình quên lưu địa chỉ mất tiu, mà bạn đi dọc Nguyễn Huệ xuống thẳng khu 1 nhìn qua tay trái sẽ có cô bán bánh xèo, cách chỗ cô bán có một căn nhà nữa và cạnh căn nhà đó là đường luồng nhỏ xíu và cây tre khá bự yahhh. Bạn tìm ra là bạn siu giỏiiii. Nào có dịp đi mình up lại hehe 😁 hình như cô bán buổi xế chiếu trở đi thì phải.Tại mình toàn đi chiều tối.

Một trong những lý do mẹ nói mình gan phình to là như này😁🌸lúc đó mình chỉ tầm 4-5 tuổi gì đấy, sau khi học xong lớp gì ...
20/04/2026

Một trong những lý do mẹ nói mình gan phình to là như này😁

🌸lúc đó mình chỉ tầm 4-5 tuổi gì đấy, sau khi học xong lớp gì đấy (trông trẻ sao á) ở nhà cô Hiền, mẹ chuyển mình lên trường mầm non Quy Nhơn, trường nằm dọc biển ngay góc cua Lê Thánh Tôn với Nguyễn Huệ á.

🌸 Tất nhiên rồi, như phần lớn bạn nhỏ khác, mình rất ghét đến lớp, mỗi lần đưa mình đi học là bão tố, cứ hễ ra khỏi nhà là bắt đầu kêu ba mẹ hứa đi học về là đón sớm, mua bánh kẹo chú trước cổng trước, mua búp bê, mua váy đẹp, cho tiền ăn hàng, cứ nhiêu đó mà ngày nào cũng lặp đi lặp lại.

🌸 Tới lớp là vừa lết vừa khóc vừa đòi về, mà dô lớp cái là chơi như đúng rồi luôn á, trúng mình dễ ăn dễ ngủ nên được cô thương, nhưng cũng có bạn ghét mình, lúc đó mình chả hiểu sao bị ghét, nhưng mình vẫn cứ vui chơi, ăn ngủ thôi.

🌸 À thì là, những năm tháng đó không dưới 100 lần mình nghĩ kế để thoát ra khỏi ngôi trường đó để về đi cà phê với ba mẹ, ấp ủ đến khi chín muồi, mình lập tức hành động wtf.

🌸 Hôm đó có sinh hoạt tập thể,cô cũng không thể nào coi chừng cho hết được, nên là mình giả vờ xin đi toilet rồi chuồng ra cổng phụ ngay bên hông đường Lê Thánh Tốn để chạy về nhà.

🌸 Ra tới trước ngã tư, mình không biết phải làm gì tiếp theo để chuồng về, thế là mình thấy có ông chú mặc đồ công sở đang gọi điện gần chỗ mình đứng, thế là mình vừa khóc thảm vừa lao lại nhờ chú chở về, mà thường là sẽ không ai dám chở vậy đâu, thế mà chú đó chở mình về.

🌸 Tình cờ tới gần nhà, ba mẹ mình đi ra, thấy mình ba mẹ hết hồn lôi xuống, vừa cảm ơn chú xong là chửi mình muốn bịnh, chửi xong lôi lên xe trở lại trường.

🌸 Mình biết thất bại rồi nên cũng chỉ khóc, đầu lại âm thầm lập kế hoạch khác.

🌸 Rồi một ngày khác, có lẽ từ vụ đó cô giáo đã để ý mình, nên là mình vừa ra khỏi cổng, nghĩ đã thoát được, thì đằng sau cô nắm lấy bím tóc mình kéo lại, mình khóc ré lên, sợ điếng người.

🌸 Và sau khi bị giáo huấn một trận từ 4 phương 8 hướng, mình đã hơi chấp nhận số phận, ngoan ngoãn đi học, và đầu thì vẫn không ngừng nghĩ cách trốn về nhà vcl 😃😃

🌸 Ok và giờ có lẽ những năm tháng học chồi, non, lá đó mới là những năm tháng "học sinh" mình muốn quay về. Chỉ cần ăn ngon, ngủ ngoan đã là thần rồi 🤣🤣🤣

❤️ Cơm gà quê nằm tại 144 Hai Bà Trưng, tuy quán nhỏ nhưng theo khẩu vị thì cơm gà ở đây mình thấy ngon dữ lắm nha, 75 ka một phần

❤️ mình hay ăn cơm gà chiên mắm lấy phần đùi gặm cho đã, sẽ có thêm chén xì dầu, chén canh gà thơm thơm dịu ngọt nhẹ từ thảo mộc, có củ hay không thì mình không biết, cơm thì hát không quá rời không quá dính, vừa phải, thơm mùi gà chắc do họ lấy nước luộc gà nấu cơm á.

❤️ Nên kêu thêm một dĩa rau trộn chua ngọt nhe, ăn hơi bị đỉnh á má, ngon dữ á.

Đây là quả đồ ăn hồi nhỏ đến giờ mình rất thích, thích đến độ lúc nhỏ ăn sáng cũng chỉ đòi ăn nó.🌸 Kem đấy quý vị ạ, hồi...
14/04/2026

Đây là quả đồ ăn hồi nhỏ đến giờ mình rất thích, thích đến độ lúc nhỏ ăn sáng cũng chỉ đòi ăn nó.

🌸 Kem đấy quý vị ạ, hồi nhỏ mê tít luôn, mặc dù kem thời đó chưa nhiều kem xịn mịn như bây giờ, thường chỉ có kem cây loại chế siro vào rồi để đông, ăn thì mát nhưng không mịn.

🌸 Xịn hơn nữa có kem hộp, thương hiệu gì mình không nhớ nhưng nó cũng hộp cũng nắp nhựa đồ ok lắm, bao bì theo minh cung khá xịn với cái giá 5k.

🌸 Nhiều lần rồi, cứ sáng đi học ba mẹ hỏi ăn gì thì lại đòi kem, coi điên kh? bộ điên hả má 🤨 ăn chửi chơi vậy đó, rồi phải ăn xôi trong trước mắt.

🌸 Giờ lớn rồi, càng ngày càng có kem xịn, hương vị tươi mới, chất kem mịn mang, chất lượng vcl nhưng nó mắc điên, có cây còn hơn tô phở 😭😭 nhưng nó ngon quá nên nhiều khi thèm cũng chạy đi mua ăn, ăn xong hối hận 😟 tại mắc quá í 🙂‍↕️

🌸 Cũng nhiều lần tự làm kem, ăn cũng được được, có lần này là bùng nổ nè, tự thấy ngon ác á nha má.

🌸 Sáng nay tự nhiên thấy lại lóc váng sữa vị vani của thằng nhóc con bên Mỹ về chơi, mẹ nó mua cho ăn nhưng ăn không hết, để lại đây, thế là có kem ngon để ăn hí hí 😁

🌸 Mình ban đầu định làm bánh tiramisu coi vị sao, đi mua cả bánh và cà phê,milo rồi, về nhà lục khay nương bánh tỉnh cờ thấy hộp làm kem thế là nảy ý tưởng.

🌸 Trộn 4 hộp váng sữa lại, thêm 1 gói milo 2 gói cà phê sữa, 5-6 muỗng sữa đặc tại mình muốn nó ngọt hơn tí, trộn đều rồi đổ vô khuông để tủ đông là xong.

🌸 Trời ơi nó mịn ác, nó thơm mùi cà phê, ngột nhẹ nhẹ nữa, đã dữ lắm, nào giờ chưa từng làm kem mà ngon như ngoài tiệm dậy á, mai mốt làm bán hehe 😁😁

Address

Hẻm 01 Phan Đăng Lưu
Quy Nhon
55100

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nâu Nâu - Cooked with love posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share