06/12/2025
Con chào cả nhà, ngày thứ 7 của mẹ con Thóc cũng như mọi ngày ạ. Mỗi ngày là 1 cuộc chiến sinh tồn và chăm con.
Buổi sáng dậy mẹ con sẽ thông tiểu, cho con ăn uống và uống thuốc, mỗi buổi sáng 2 cữ thuốc, con ăn chậm nên loay hoay 2 mẹ con gần hết buổi sáng.
Gần trưa mẹ con tranh thủ vừa trông con vừa chiên bì heo và đóng hàng, vừa nói chuyện với khách, mẹ Thóc gói bì heo, miến d**g, muối vừng gửi giao hàn.g cho khách.
Mẹ Thóc đang cố gắng mỗi ngày vừa chăm con, vừa kiếm tiền nuôi con, chị phí ở trọ.
Chỉ Mong rằng Thóc luôn bình an và khoẻ mạnh, bớt ốm bệnh, ngày nào cũng vui khoẻ như hôm nay nè ❤️❤️❤️
Cảm ơn những k.h thân thương đã u.h mẹ con Thóc, có khách cũ lẫn khách mới.
Mẹ Thóc Biết ơn khá.ch nhiều lắm, nhờ sự ủng hộ của mọi người mà hai mẹ con em có thêm động lực mỗi ngày.
Bé Thóc não úng thủy 5 năm.