24/04/2026
Ngày nhỏ, mình chưa biết đến loại đường nào khác ngoài đường trắng mẹ mua.
Hôm đó, mình qua nhà chị bạn chơi đúng lúc chị đang kho cá.
Mùi thơm bay ra từ bếp khiến mình phải hỏi ngay:
“Ủa, chị kho gì mà thơm vậy?”
Chị cười, bảo:
“Cũng cá bình thường thôi… nhưng chị có thêm một thứ này.”
Nói rồi chị bẻ ra một miếng nhỏ màu nâu, nhìn khá lạ.
Mình tò mò hỏi: "Món gì thế chị?”
Chị nháy mắt cười:
“Đường mía thô hay còn gọi là đường khuôn đó em ạ. Thử đi rồi biết.”
Tò mò, hôm sau mình cũng mua về dùng thử.
Lần đầu là nấu chè - và thật sự bất ngờ.
Chè không còn vị ngọt sắc như trước, mà chuyển sang kiểu ngọt thanh, dịu nhẹ, ăn xong vẫn thấy dễ chịu nơi cổ họng.
Mùi thơm cũng rất riêng, không lẫn với loại đường nào mình từng dùng.
Rồi mình thử tiếp với món cá kho.
Chỉ một miếng nhỏ thôi mà cá lên màu nâu óng đẹp mắt, vị đậm đà hơn hẳn, như được “nâng cấp” vậy.
Lúc đó mình mới hiểu vì sao chị bạn nói:
“Thử một lần là dính luôn đó!”
Sau này, mình tìm xưởng sản xuất và bén duyên với Đường mía thô Sơn La luôn. Và mình đưa nó đến với mọi người gần xa...
Giờ mỗi lần vào bếp, mình gần như không dùng loại đường nào khác nữa.
👉 Nếu bạn đang muốn món ăn ngon hơn một cách rất “tự nhiên”, thử đường mía Sơn La một lần nhé.
Biết đâu… bạn cũng giống mình - mê luôn từ lần đầu tiên!