28/04/2026
Hôm nay mình dọn được thêm 1 chiếc thùng carton nữa vì mình bán được 8 hộp Hector thảo mộc 🤭🤭
Bán hàng mình nhận ra một điều, một sản phẩm tốt muốn bán được nó cần phải tiện nữa.
Có bác nào từng mua trà nọ, lá kia về nhà để uống, xong rồi cả năm cả tháng không hết vì quá lỉnh kỉnh, phải đun, phải hãm mới sài được nên lười, được 1,2 lần rồi bỏ xó. Ông bà bố mẹ mình cũng thế thôi, cái gì tiện hơn thì chăm hơn. Như Hector, xé túi là dùng được, nên ông bà bố mẹ mình chăm sài hơn 🤭🤭. Nên là các bác mua món gì biếu ông bà bố mẹ, thì nhớ xét đến tính tiện dụng của nó nữa. Nhiều món tốt thật, mà mua về không sài thì cũng bằng không.
Một em bé 2k4 tính ra là mới sắp ra trường, em cũng hỏi Hector cho mẹ. Bảo mẹ bị dạ dày. Tất nhiên là mình giới thiệu thảo mộc rồi. Vì quả nano cucurmin trong này quá đỉnh, hiệu quả rõ rệt với dạ dày, với đại tràng, cái bụng nó quá là êm. Với cả chi phí thật sự rất hợp lý. Nếu có điều kiện mình sài hàng ngày, nếu không thì mình sài cách ngày. Miễn là mình sài đều, mình duy trì thì sẽ có kết quả.
Điểm chung của hai đơn này đều là mua cho bố mẹ. Đứa con dù ở tuổi nào, dù đang làm gì, bằng một cách nào đó vẫn luôn quan tâm và tìm kiếm những món quà phù hợp nhất với bố mẹ. Và ở góc độ cá nhân, thật sự mình rất biết ơn những đơn hàng như vậy.
Vì mình nghĩ tới ông bà bố mẹ mình á. Cũng thích nâng cao sức khoẻ, gặp ông bán hàng tốt thì không sao, nhưng cũng đã gặp những quả mình biết nó lừa mười mươi rồi mà cản không có nổi (hôm nào mình kể cho vụ 2 con 1 cháu không cản nổi đơn hàng 2 triệu của bà ngoại mình 🫠) nên những đơn hàng này như một lời nhắc nhở trách nhiệm của mình là đảm bảo nguồn hàng, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Vì đứa trẻ nào kiếm tiền cũng đều vất vả cả.
Các đơn hàng như vậy mình không có giảm giá, nhưng mình đều cố gắng tặng thêm quà cho các đơn, dù là nhỏ nhất để món quà của khách tới người thân có thể to thêm một tí 🥰