21/11/2025
Tập thể 12a10-“Mình Của Những Ngày Thanh Xuân”
——————————————————
💗 Video đã cho mọi người thấy đc những nét cảm xúc ngây ngô, vui vẻ của tập thể lớp mình.Những khoảnh khắc tưởng chừng đơn giản mà tụi mình lại nhớ thật lâu. Và hôm nay, khi đứng ở năm cuối, tụi mình lại có dịp nhìn lại tất cả — đúng vào ngày 20/11 đặc biệt nhất… ngày 20/11 cuối cùng của tuổi học trò.
👩🏫 Nhân ngày 20/11, tập thể lớp A10 xin chúc cô Thuý có một ngày thật vui vẻ và tràn đầy yêu thương. Tụi em chân thành cảm ơn cô vì đã luôn tận tâm dìu dắt, kiên nhẫn đồng hành cùng chúng em trên con đường học tập. Cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn là người thắp sáng niềm tin, là điểm tựa vững vàng, bảo vệ và nâng bước tụi em mỗi khi gặp khó khăn.
Với tụi em, cô còn như một người mẹ thứ hai — luôn lo lắng, bao dung, và dành cho lớp mình một tình thương thầm lặng mà bền bỉ.
💁♂️ Ngoài ra, tụi mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn nữ trong lớp A10. Cảm ơn vì đã âm thầm chuẩn bị những món quà vào ngày 19/11, dành thời gian, tâm sức và cả tình thương để mang lại bất ngờ cho cả lớp. Những điều nhỏ bé đó… lại làm tụi mình cảm động nhất — vì nó cho thấy lớp mình luôn biết nghĩ cho nhau, luôn muốn mang điều tốt đẹp nhất cho nhau.
Nhìn lại những khoảnh khắc ấy, tụi mình mới thấy rằng: giữa bao bộn bề của năm cuối, tụi mình vẫn có một nơi để dựa vào, vẫn có những người để tin tưởng, để yêu thương. Và dù mai này mỗi người có một hướng đi riêng… thì A10 của hôm nay sẽ luôn ở lại trong tim tụi mình.
🩷 “Bởi vì hơn cả một lớp học — chúng ta là một gia đình.”