27/04/2026
⭐⭐Cậu Ba Đá Bào_99✅🌾🌈💵❤️💫:🥰🥰🥰♥️♥️♥️NGÀY THÁNG NĂM VẮNG CÔ BA ƠI
Ngày vắng Cô Ba ơi, thời gian như ngừng lại
Từng nhịp buồn rơi chậm giữa hư không
Nắng không ấm, chỉ nhạt nhòa vô vọng
Mây lang thang như lạc lối bên trời
Phố vẫn thế mà lòng Cô Ba ơi khác rồi
Người qua lại mà cô đơn ở lại
Bước chân quen giờ bỗng thành xa ngái
Gọi tên Cô Ba Ơi… chỉ nghe gió trả lời
Ngày vắng Cô Ba , tim Cậu Ba hoài trống trải
Một khoảng sâu không lấp nổi bao giờ
Cô Ba lời đã hứa cũ như sương chiều tan vỡ
Cậu Ba Đọng trong lòng những nhức nhối bơ vơ
Cậu Ba vẫn đợi Cô Ba Cho dù biết là vô tận
Đợi một người có thể chẳng quay về
Ly rượu đắng môi run hoài rất thật
Uống quên đời… mà nhớ lại càng mê
Phố không Cô Ba , mùa Thu thay màu lặng lẽ
Chỉ riêng Cậu Ba ôm ký ức hao gầy
Đêm buông xuống nghe lòng mình rất khẽ
Vỡ thành câu… Cậu Ba thương nhớ Cô Ba đến tấm thân hao gầy.
Làm Thơ Cậu Ba Đá Bào