Trà, Thơ & Cuộc Sống

Trà, Thơ & Cuộc Sống Sỉ lẻ các loại trà búp, bột trà xanh Matcha Thái Nguyên.
0988391985_zalo.

THANH MINH(Trần Mạnh 2026)Cất hết đi bận mảiVề thôi về quê thôiThanh Minh lại đến rồiVề tìm về nguồn cộiRa mộ bên ngoại ...
05/04/2026

THANH MINH
(Trần Mạnh 2026)

Cất hết đi bận mải
Về thôi về quê thôi
Thanh Minh lại đến rồi
Về tìm về nguồn cội

Ra mộ bên ngoại nội
Thành tâm thắp nén hương
Sang dâng lễ từ đường
Chắp hai tay lạy tổ

Xin độ trì phù hộ
Cho con cháu bình an
Sống tình cảm nồng nàn
Làm ăn nhiều may mắn.

: 259

CUNG CHÚC TÂN XUÂN - VẠN SỰ NHƯ Ý(Trần Mạnh 2026)CUNG kính lời thương tới cả nhàCHÚC mừng năm mới rộn vui caTÂN niên Bín...
17/02/2026

CUNG CHÚC TÂN XUÂN - VẠN SỰ NHƯ Ý
(Trần Mạnh 2026)

CUNG kính lời thương tới cả nhà
CHÚC mừng năm mới rộn vui ca
TÂN niên Bính Ngọ tiền dư dả
XUÂN đến chứa chan tình đượm đà
VẠN việc hanh thông nhiều rực rỡ
SỰ thành danh toại tiến bay xa
NHƯ điều ước nguyện cười giòn giã
Ý nghĩa nhân sinh sống thuận hòa.

: 258

CHUYỆN CUỐI NĂM(Trần Mạnh 2026)Cuối năm mang đến chợ phiênLùng nhùng mấy mớ muộn phiền bán raoGặp ai ta cũng mời chàoMỏi...
16/02/2026

CHUYỆN CUỐI NĂM
(Trần Mạnh 2026)

Cuối năm mang đến chợ phiên
Lùng nhùng mấy mớ muộn phiền bán rao
Gặp ai ta cũng mời chào
Mỏi mồm người vẫn ngán ngao lắc đầu
Thôi đành lèn chặt chôn sâu
Làm cho buồn chết để đầu thảnh thơi.

Cuối năm gom trả nợ đời
Mà ta vay vốn từ thời kiếp xưa
Ngờ đâu nhân thế dư thừa
Còn tồn cả đống nên chưa ai cầm
Thôi về bỏ hũ rượu ngâm
Để dành rót uống thì thầm với trăng.

Cuối năm dọn đống lằng nhằng
Sân si giận ghét đem quăng ra ngoài
Để trời mưa nắng làm phai
Dần dà vơi bớt nguôi ngoai bình thường
Tinh thần phấn chấn lên hương
Cho mình mạnh mẽ kiên cường bước qua.

Cuối năm gửi tới cả nhà
Ồn ào chuyện cũ bỏ nha mọi người
Bước sang năm mới vui tươi
Với nhiều may mắn đến đời chúng ta
Xuân sang tết đến hoan ca
An khang thịnh vượng nhà nhà ấm êm.

: 257

26/11/2025

NƠI BÌNH DỊ
(Trần Mạnh 2025)

Đi muôn phương khắp chốn
Ngắm bao cảnh say mê
Nhưng thấy nơi đẹp nhất
Lại là chỗ trở về

Du lịch thì vui vẻ
Nhưng ấm áp tràn trề
Chẳng ở đâu xa lạ
Giữa bình dị cảnh quê.

: 256

QUA(Trần Mạnh 2025)Qua bốn mươi chẳng trẻ cũng chẳng giàNếp nhăn nổi tóc lưa thưa điểm bạcHai con mắt trũng sâu trông ng...
01/08/2025

QUA
(Trần Mạnh 2025)

Qua bốn mươi chẳng trẻ cũng chẳng già
Nếp nhăn nổi tóc lưa thưa điểm bạc
Hai con mắt trũng sâu trông ngơ ngác
Chếnh choáng thôi đã hết nửa kiếp đời

Dòng thời gian cứ thế lặng lẽ trôi
Bỗng chợt nhận có những người thân thiết
Nỡ từ bỏ không một lời từ biệt
Để lại ta ôm lạc lõng đau buồn

Trống rỗng lòng đôi lúc lệ trào tuôn
Ai oán hận ai đến đi thương ghét
Cùng hờn giận chuyện không đâu lãng xẹt
Gắng bỏ qua đào sâu hố lấp vùi

Nghĩ lạc quan sống tìm những niềm vui
Bởi được mất với ta điều quý giá
Là sức khoẻ gia đình còn tất cả
Chỉ vậy thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.

: 255

30/03/2025

SỐNG GIẢN DỊ
(Trần Mạnh 2025)

Họ giầu có ngày chơi tối nhậu
Mình khó nghèo dậy sớm thức đêm
Muốn mong cuộc sống ấm êm
Vậy nên cố gắng làm thêm ngoài giờ

Mình thiếu thốn viết thơ là thú
Họ đủ đầy du lịch khắp nơi
Niềm vui khác biệt mỗi người
Miễn sao thấy được thảnh thơi tâm hồn

Họ tiền lắm hoàng hôn màu tím
Mình đói ăn thì chỉ chiều tà
Nhân sinh quan người khác ta
Vui buồn sướng khổ vốn là mong manh

Mình dại bỏ thị thành về núi
Họ khôn tìm đến phố lao xao
Dại khôn dẫu ở chỗ nào
Chân thành giản dị thanh tao cuộc đời.

: 254

BUỒN(Trần Mạnh 2025)Đợt này chán thế chẳng ăn thuaMấy gói hàng đi chả khác rùaMở ví buồn ghê vài bạc lẻThêm rầu bởi vắng...
04/03/2025

BUỒN
(Trần Mạnh 2025)

Đợt này chán thế chẳng ăn thua
Mấy gói hàng đi chả khác rùa
Mở ví buồn ghê vài bạc lẻ
Thêm rầu bởi vắng cả người mua.

: 253

TRÀ THƠ(Trần Mạnh 2025)Đêm hôm khuya khoắt trước sân nhàNgắm khóm đồng tiền mới nở hoaHóng gió Đông về dâng cảm xúcNgồi ...
09/01/2025

TRÀ THƠ
(Trần Mạnh 2025)

Đêm hôm khuya khoắt trước sân nhà
Ngắm khóm đồng tiền mới nở hoa
Hóng gió Đông về dâng cảm xúc
Ngồi chơi rảnh rỗi nảy thơ trà.

: 252

THẢNH THƠI(Trần Mạnh 2024)Mặc kệ ngoài kia nhộn nhịp quaThảnh thơi hái ngắm một bông tràNhìn đàn ong bướm bay rồi đậuGiữ...
19/12/2024

THẢNH THƠI
(Trần Mạnh 2024)

Mặc kệ ngoài kia nhộn nhịp qua
Thảnh thơi hái ngắm một bông trà
Nhìn đàn ong bướm bay rồi đậu
Giữa khoảng đất trời chỉ có ta.

: 251

NỖ LỰC SỐNG (Trần Mạnh 2024)Sáng chưa bảnh mắt đã rời giườngChập choạng tối mờ vẫn ở nươngNỗ lực hết mình lo cuộc sốngCh...
07/11/2024

NỖ LỰC SỐNG
(Trần Mạnh 2024)

Sáng chưa bảnh mắt đã rời giường
Chập choạng tối mờ vẫn ở nương
Nỗ lực hết mình lo cuộc sống
Cho đời tươi đẹp sớm lên hương.

: 250

HOÁ KHÔNG(Trần Mạnh 2024)Đêm nhiều khi mất ngủLan man nghĩ sự đờiMấy cái chuyện bực hơiKhiến ta buồn chán nảnĐêm thở dài...
28/10/2024

HOÁ KHÔNG
(Trần Mạnh 2024)

Đêm nhiều khi mất ngủ
Lan man nghĩ sự đời
Mấy cái chuyện bực hơi
Khiến ta buồn chán nản

Đêm thở dài ngao ngán
Trước vài chuyện chẳng đâu
Nên dễ cáu mệt đầu
Ta có lời bồng bột

Nói những điều không tốt
Làm người khác nhói tim
Cảm xúc chẳng thể ghìm
Ta thành ra khiếm khuyết

Thật thà thường thua thiệt
Nhưng bình thản tâm an
Chút sóng gió gian nan
Gây khó ta sao nhỉ?

Chuyện to coi bé tí
Bé tí hoá thành không
Để cuộc sống tươi hồng
Cho đời ta vui vẻ.

Ps: mình tin rằng cánh cửa này đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Chỉ cần tâm an, vui vẻ thì không rồi sẽ có.

: 249

MƠ VỀ(Trần Mạnh 2024)Mơ mình trở lại quê nhàNhanh nhanh chân bước ông bà chờ mongLâng lâng cảm xúc trong lòngNiềm vui ng...
21/10/2024

MƠ VỀ
(Trần Mạnh 2024)

Mơ mình trở lại quê nhà
Nhanh nhanh chân bước ông bà chờ mong
Lâng lâng cảm xúc trong lòng
Niềm vui ngỡ thỏa đếm đong bao ngày

Ngờ đâu chỉ thấy khói bay
Mờ mờ ảo ảo mắt cay lệ nhòa
Trống tênh một nỗi xót xa
Chẳng còn ai cả để mà đón con

Để giờ chỉ thấy héo hon
Một mình cô độc mỏi mòn nhớ thương
Ước sao vượt những dặm đường
Về nơi đất mẹ vấn vương một đời.

: 248

Address

Làng Nghề Chè Xóm Cây Xanh
Thái Nguyên
24100

Telephone

+84988391985

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Trà, Thơ & Cuộc Sống posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Trà, Thơ & Cuộc Sống:

Share

Category