18/03/2025
Bí ẩn “Người gõ cửa lúc nửa đêm”
Câu chuyện này xảy ra vào những năm 1950 tại một thị trấn nhỏ ở Nhật Bản. Người dân trong vùng truyền tai nhau về một hiện tượng kỳ lạ: những tiếng gõ cửa vào lúc nửa đêm. Không ai biết ai đã gõ, và những người mở cửa ra xem thường gặp phải điều kỳ quái.
Một đêm nọ, ông Hiroshi, một thợ mộc sống một mình, nghe thấy tiếng gõ cửa rất nhẹ vào khoảng 2 giờ sáng. Ông nghĩ có ai đó cần giúp đỡ, nên ra mở cửa. Nhưng bên ngoài hoàn toàn vắng lặng. Chỉ có một đôi dép gỗ cũ kỹ nằm ngay bậc thềm, như thể ai đó vừa để lại.
Hôm sau, ông đem chuyện này kể với hàng xóm thì có người nói:
"Nếu nghe thấy tiếng gõ cửa lúc nửa đêm, đừng bao giờ mở, vì đó có thể là ‘Người Không Mặt’ đi tìm người thế chỗ!"
Ông Hiroshi không tin, cho đến đêm hôm sau, tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này mạnh hơn. Nhưng thay vì mở cửa ngay, ông rón rén nhìn qua khe cửa. Bên ngoài không có ai cả, nhưng bóng của một người đứng đó, không hề có khuôn mặt.
Sợ hãi, ông Hiroshi đóng chặt cửa, không ngủ suốt đêm. Sáng hôm sau, đôi dép gỗ trước nhà đã biến mất. Và kể từ hôm đó, không còn ai nghe thấy tiếng gõ cửa trong khu phố nữa... cho đến khi một người lạ chuyển đến.
Không ai biết thực sự điều gì đã xảy ra với những người từng mở cửa. Nhưng ở Nhật, nhiều nơi vẫn lưu truyền câu chuyện này, và khuyên rằng:
"Nếu nghe tiếng gõ cửa lúc nửa đêm, tuyệt đối đừng mở. Bởi vì có thể không phải người đang gọi..."
Img: (x)