Hãy dám ra khỏi vùng an toàn và chấp nhận sự thay đổi để đạt được mục tiêu lớn hơn"
“Thành công là 7 lần thất bại và 8 lần thành công”. Nhưng đó không phải là lý do khiến mình quyết định dừng công việc hiện tại nha. Cũng không phải tại nội dung câu nói, chỉ vì ngồi nghiệm lại những gì mình đã trải qua mà cười thôi. Bởi vì mình thay đổi nhiều rồi, thất bại cũng nhiều rồi, nên giờ gì cũng không ngạ
i.
À quên, như đã lỡ lời ở trên thì đúng là mình đã quyết định dừng công việc cố định tại Cty để làm việc như một CTV tự do (Dù chưa chính thức vì mình còn dành thêm 1 tháng nữa để hướng dẫn người mới). Nên mình chỉ tranh thủ thời gian để bật mí đôi chút về kế hoạch của mình sắp tới. Bản thân mình là người cuồng việc, vì thế mình dừng lại không phải để nghỉ ngơi, mà mình dừng một việc để có thể làm nhiều hơn những gì đang làm. Ông bà xưa thì hay bảo: “Một nghề cho chín còn hơn chín nghề”, chắc cũng có phần đúng. Nhưng mà tại mình tham, thì thôi mình chịu , mình cố ôm vào người để sau này không phải hối hận vì lúc trước không dám làm. Ngọn gió đưa đẩy mình vào công cuộc kinh doanh Healthy cốt lõi nằm ở mấy điều cơ bản dưới đây thôi:
1. Vì muốn tìm kiếm chế độ ăn uống an toàn và dinh dưỡng cho cả gia đình.
2. Mình thuộc đứa ăn nhiều nhưng kén ăn, cái gì cũng phải làm đúng cách, ngon mới ăn, nên toàn bị chồng quạu vì chê món chồng nấu. Lại thêm gần đây có tuổi rồi, sợ đau ốm, sợ không đủ khỏe để làm việc nên là tìm đến vi chất, đến siêu thực phẩm, đến những sản phẩm có thể cung cấp cho mình nhiều năng lượng hơn.
3. Kiểu sẵn có máu làm kinh doanh nhưng mà hiền (Hiền thật luôn không đùa) nên là kinh doanh gì cũng muốn ưu tiên tạo ra giá trị cho bản thân, gia đình và xã hội. Nhiều khi thấy mình hiền quá chắc không hợp sale nhưng mà đi đâu, làm gì rồi cũng không thoát khỏi kiếp con seo (sale). Nhiều khi không biết sao duyên số đưa đẩy một đứa hướng nội như mình mà đi làm sale :v. Cơ được cái khách quý, khách thương nên cũng có phần an ủi, có động lực để tiếp tục. Xong phần tóm tắt rồi giờ kể nhảm chút nghe
Kiểu trong nhà có trẻ con. Bé lớn nhà mình thích ăn mì, nếu mình không cấm cản thì ngày nào bé cũng có thể ăn mì. Gần đây thông tin có nhiều chất gây ung thư trong mì gói, mình bắt đầu giật mình, cho con ăn mì nhiều giống như đang đầu độc con vậy. Vì thế mình đã tìm kiếm những sản phẩm thay thế để loại trừ hẳn mì gói ra khỏi thực đơn của con. Bé nhỏ thì mỗi sáng dậy chuẩn bị đồ ăn cho cả 2 cầu kì quá thì không kịp giờ, nên là anh 2 ăn gì thì em ăn đó. Hoặc là món gì nhanh nhất có thể. Bé thích ăn hạt, trong nhà cũng có đủ loại hạt, nhưng mà có nhiều khi mình chẳng có thời gian để ngồi bóc từng loại cho con ăn. Nên mình lại đi tìm sản phẩm để con ăn cho tiện. Trẻ con thì hầu như đứa nào cũng thích ăn vặt. Đặc biệt bé nhà mình nếu trong nhà không có các loại bánh, kẹo, snack… thì sẽ nhắc ngay: Mẹ ơi con hết đồ ăn vặt rồi á, mẹ dẫn con đi mua…. Dù rất hạn chế, mỗi lần chỉ được mua 1-2 loại. Nhưng mà vẫn thấy thế là nhiều quá. Thế nên mình lại tìm kiếm cái nào con có thể ăn vặt mà vẫn tốt cho sức khỏe. Mình vốn không thích ăn dầu mỡ, ưu tiên món luộc, món hấp. Trong nhà mình lúc nào rau và trái cây cũng nhiều hơn thịt cá. Đi chợ chỉ tốn tiền mua rau và trái cây thôi. Từ đầu năm nay, mỗi tháng mình đều duy trì vài ngày ăn chay, nay mình hay xen bữa chay, chế biến theo kiểu chay. Mình không phải là người sùng đạo, nhưng cảm giác đổi bữa ăn chay thấy cơ thể mình “nhẹ” hơn, ăn cũng ngon miệng hơn. Cơ thể mình nhiều năm nay có thể nói đã ăn cả thế giới cũng không mập, mình hay bị mệt mỏi, stress, đau đầu. Có lần nhập viện cả tuần liền vì suy nhược và rối loạn tiền đình. Mặc dù ăn uống không ít nhưng mình lại thấy không có tác dụng mấy, nên mình lại bắt đầu nghiên cứu phương pháp ăn uống làm sao cho đúng. Người ta Eat Clean để giảm cân, còn mình Eat clean để KHỎE và để CẢI THIỆN chỉ số cơ thể. Trong quá trình tìm hiểu về nguồn thực phẩm tốt cho sức khỏe, về chế độ ăn uống healthy, eat clean. Cơ duyên đến trong lúc tìm kiếm vô vàn nguồn cung cấp, mình gặp bé đồng nghiệp cũ xưa cùng làm việc tại SG – Nay bé đã bén duyên với ngành thực phẩm Healthy, và là một Healthcoach chuyên nghiệp. (Healthcoach hiểu đơn giản là Khai vấn sức khỏe / huấn luyện viên sức khỏe). Tìm kiếm nhiều chi bằng tin tưởng người mình quen, nên mình đã lựa ra một số sản phẩm trong hàng trăm mã sản phẩm của BEHAPY, một trong những chuỗi hệ thống sản xuất và phân phối sản phẩm-dịch vụ tốt cho sức khỏe. Mình đã nhập thử về để trải nghiệm. Thật tuyệt khi cả nhà và vài người bạn dùng thử đều khen. Mình đã loại hẳn mì gói ra khỏi tủ bếp của gia đình và thay bằng mì rau củ canxi, ngoài trái cây thì thanh hạt dinh dưỡng, Granola và sữa chua là món ăn vặt thay thế cho bánh kẹo, snack hạt thay thế cho các loại bim bim…. Mình đã, đang và sẽ thay đổi dần thói quen ăn uống của gia đình một các hợp lý và có lợi nhất cho sức khỏe và hi vọng mọi người cũng vậy.