13/04/2026
Cách đây 9 tháng, chuyện là thế này, 2 vk ck mình gom góp và có chút liều nên mua mảnh đất để trồng cây, cafe. Giá 1,5 tỷ
Mua xong cũng ít ai tin, người biết thì bàn ra tiếng vào:
- Sao mua mắc vậy?
- Có an học ko kiếm việc làm, bày đặt làm nông, bỏ phố...
- Thấy cafe có giá, đua nhau trồng, chứ mấy năm nữa nó tuột giá cái là khóc ròng...
- abc...xyz... muôn lời
Vậy chứ nghe nhiều cũng có chút chạnh lòng, và suy tư.
Mà lỡ rồi, quẩy tới luôn.
2 vk ck bên nhau sớm tối( đúng kiểu đầu tắt mặt tối) trên vườn rộng gần 2 hécta.
Ngày đào , đêm thì tranh thủ cày. Làm hàng, đào rãnh, trộn đất, phân, kéo điện, làm hệ thống tưới...
Cứ thế ngày cũng như đêm
Mệt lã nhưng có nhau, cùng làm, cùng bàn và cũng vui.
Thấm thoát cũng 9t trôi qua, vườn giờ cũng vô guồng, trông cũng rất gì và này nọ.
Hôm nay đang ngồi ăn nghỉ trưa, có mấy vị khách lạ mặt ghé thăm farm.
Nói chuyện một hồi thì kí bút cái vèo, tài khoản về 100 chai.
Bán luôn 3 tỷ tròn, cuối tháng nhận hết tiền, đang bắt tay ra về thì...
Tới khúc này thì cục phân chim rớt trúng mặt, sực tỉnh dậy, thấy bà vợ vẫn ngồi nhai cơm.....trời hôm nay nóng cực
🤣🤣🤣
Hi vọng câu chuyện tôi vừa bịa ra trên đây sẽ làm các bạn có một tuần nhiều năng lượng và sống tích cực hơn, lạc quan hơn.
Hạnh phúc - Hùng cường